Bé trai 6 tuổi bị đánh đập dã man vì không đóng cửa sổ
Chỉ vì quên không đóng cửa sổ, một bé trai 6 tuổi đã bị bố đánh đập một cách dã man khiến nhiều người phẫn nộ.
Mới đây, trên mạng xã hội có xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai 6 tuổi bị đánh đập một cách dã man. Trên người cậu bé đầy những vết bầm tím, thậm chí hằn lên cả dấu vết của một chiếc giày.
Trong đoạn clip, cậu bé đã khóc nức nở trong khi người dì kiểm tra những vết thương. Cậu bé cũng kể với dì của mình rằng đã phải ngủ một đêm dưới gầm ô tô ở trên phố sau khi vùng chạy khỏi người bố.
Liu, cha của cậu bé sau đó đã bị bắt. Được biết, đây không phải lần đầu tiên cậu bé bị bạo hành. Trước đó, vào tháng 12 năm 2016, cậu bé cũng bị bố trói vào cánh cửa sau đó đánh đập. Tuy nhiên, lần đó, Liu chỉ bị cảnh cáo mà không bị phạt.
Qua tìm hiểu, cậu bé có biệt danh là HoHo. HoHo sống cùng bố và dì của mình ở Thường Châu, tỉnh Quảng Tây sau khi mẹ của cậu bé tái hôn với người khác.
Cô Lữ, dì của cậu bé cho biết, cô cùng gia đình tin rằng Liu có những vấn đề về tinh thần từ thời thơ ấu. Khi mà, anh được nuôi bới chú và dì sau khi cha anh qua đời còn mẹ thì bỏ đi khi mới 5 tuổi. Liu kết hôn vào năm 2009 sau đó ly hôn. Anh ta trở nên cục xúc và liên tục đánh đập HoHo.
Hiện cô Lữ đã trở thành người giám hộ hợp pháp của HoHo.
Đoạn clip đau lòng sau khi được đăng tải đã thu hút trên 24 triệu lượt xem và hơn 53.000 nhận xét.
Một vài người đã hỏi địa chỉ của HoHo để có thể đến thăm cậu bé. Thậm chí còn có người đã hỏi liệu họ có thể nhận cậu bé làm con nuôi hay không.
"Tôi có một con trai và tôi không ngại có thêm một người con trai nữa. Ai có thể cho tôi biết thủ tục nhận con nuôi hay không? Tôi muốn nhận cậu bé làm con nuôi!", một người đề nghị.
Khả Di (Theo Dailymail)
- Tin liên quan