Bé gái người Mông suốt 10 năm "cõng" khối u khổng lồ trên lưng
Sau 5 ngày được chuyển xuyến Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện em bé “người vượn” đang được thăm khám và điều trị phục hồi để tiếp tục quá trình điều trị tiếp theo.
Cháu Lý Thị Lúa (Yên Ninh – Hà Giang) năm nay đã 9 tuổi, nhưng 9 năm đó với em chưa bao giờ được đứng thẳng bằng đôi chân của mình, mặc dù em sinh ra có đầy đủ tay chân và luôn có mong muốn được đứng trên đôi chân của mình. Gặp em và mẹ em tại khoa Thần kinh (Bệnh viện Nhi Trung ương) mới thấy được cái khó, cái khổ nhưng dù khó khăn đến đâu em vẫn luôn khát khao được đi và vui chơi như những bạn bè đồng trang lứa.

Cháu Lúa đang được sự chăm sóc từ các nhân viên y tế.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, do mẹ của em Lúa không nói được tiếng kinh, nên cuộc trao đổi của chúng tôi phải nhờ qua một người thân (anh rể) của em Lúa. Theo đó, anh rể của Lúa cho biết, gia đình Lúa nghèo nhất ở thôn Giàng Trù A, xã Du Già, huyện Yên Minh, Hà Giang.
Theo lời kể của mẹ Lúa, cả gia đình bà chỉ có một ít đất, quanh năm dường như chỉ ăn mèn mén (bột ngô). Khi được bệnh viện huyện đưa xuống Hà Nội chữa bệnh, tiền không có trong tay, nhà cũng chẳng có gì để bán khi gia đình chỉ có một con lợn và 1 con bê con còn chưa đến tuổi cai sữa.
Nói về bệnh tình của Lúa, bà mẹ già rơm rớm nước mắt cho hay, cháu bị bệnh từ khi lọt lòng, đến nay đã gần 10 năm, trong 10 năm đó Lúa chỉ được đi khám 1 lần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng do nghèo không có tiền nên gia đình không thể đưa cháu xuống trung ương để điều trị.
Tại phòng bệnh khoa Thần kinh, theo quan sát của phóng viên mọi di chuyển của bệnh nhân Lúa đều phải nhờ đến sự trợ giúp của người thân. Ngoài ra, phía sau lưng em đang phải đeo khối u to như quả bóng, do tác động của khối u này chân em dường như đã bị liệt và teo lại.

Mọi sự trao đổi của mẹ con Lúa đều phải qua người phiên dịch là anh rể cô bé
Trao đổi với phóng viên về trường hợp thương tâm này, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhân Lý Thị Lúa nhập viện được gần 1 tuần với khôi u ở vùng xương cụt.
Theo BS Tuấn, đây là một dạng bệnh lý bẩm sinh rất phức tạp, qua thăm khám bên ngoài cho thấy, bệnh nhi Lúa không đi được, 2 chân teo, đi đại và tiểu tiện không chủ động được.
“Qua hình ảnh chụp chiếu và xét nghiệm kết luận ban đầu cho thấy, bệnh nhân Lúa bị thoát vị màng não tủy vùng cùng cụt và đa dị tật. Hiện tại, chúng tôi cho cháu phục hồi chức năng tại gường để phục hồi đôi chân đang bị liệt, sau đó có thể sẽ phải hội chẩn toàn bệnh viện để có phương án can thiệp kịp thời và khả thi nhất”, BS Anh Tuấn cho biết.
Hiện tại, do gia đình khó khăn cả về tài chính và bất đồng ngôn ngữ nên mọi chi phí sinh hoạt dường như dựa vào sự hỗ trợ của các bác sĩ trong viện và các suất ăn từ thiện ở trong viện. Người anh rể cũng đang phải ở lại cùng để giúp bệnh nhân Lúa di chuyền, đồng thời là người “phiên dịch” mỗi khi bác sĩ hỏi và có người đến thăm.
|
Mọi sự ủng hộ bệnh nhân Lý Thị Lúa xin gửi về: Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Nhi Trung ương; Địa chỉ: 18/879 đường La Thành - Đống Đa – Hà Nội; Số điện thoại: 04 6273 8774 Hoặc số tài khoản: 0971000696969 – Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Nam Hà Nội. Chủ tài khoản: Bệnh viện Nhi Trung ương. Nội dung ghi rõ: Ủng hộ cháu (hoặc bệnh nhi) Lý Thị Lúa, Hà Giang. |
|
Quốc Phương

























