Thứ bảy, 06/09/2025 08:44     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00

Báo hiếu theo cách của mình vô tình khiến cha mẹ khổ tâm

Ta thường nghĩ phụng dưỡng cha mẹ nghĩa là cho họ vật chất đủ đầy, thuốc men đầy đủ, môi trường tiện nghi. Nhưng thực ra, chữ “hiếu” trước hết phải là chữ “thuận”, thuận theo ý nguyện, nếp sống và niềm vui giản dị của cha mẹ.

Ngày còn nhỏ, tôi từng nghĩ rằng hiếu thảo nghĩa là đưa cha mẹ lên thành phố sống, để họ không phải lo cơm áo gạo tiền, được hưởng đầy đủ tiện nghi. Tôi đã nuôi giấc mơ ấy suốt tuổi thơ và nỗ lực hàng ngày chỉ để biến nó thành sự thật.

Nhưng rồi, khi làm được, tôi mới hiểu không phải cứ dùng cách của mình để báo hiếu thì cha mẹ sẽ hạnh phúc. Nhiều khi càng cố gắng bao nhiêu, họ lại càng thấy lạc lõng, bất an bấy nhiêu.

Từ chính trải nghiệm cay đắng ấy, tôi muốn nhắn nhủ với tất cả những người làm con. Dù thương cha mẹ đến mấy có ba việc nhất định đừng làm, nếu không cả đời sẽ ân hận.

Ảnh minh họa

Đừng ép cha mẹ rời quê hương để lên thành phố sống cùng

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân. Nhỏ thấy cha mẹ lấm lem mồ hôi ngoài đồng, tôi đã tự nhủ sau này sẽ đưa họ lên thành phố, cho họ tận hưởng một cuộc sống đủ đầy.

Sau bao năm lăn lộn mưu sinh từ giao hàng, làm phụ hồ đến mở quán ăn sáng, tôi cũng mua được căn nhà nhỏ ở thành phố, lập gia đình, sinh con. Cha mẹ lúc ấy đã ngoài 70, tôi liền đón họ lên ở cùng, mong tiện chăm sóc.

Nhưng trái với kỳ vọng, cha mẹ sống giữa phố phường lại buồn bã, lặng lẽ. Họ không ra ngoài, không trò chuyện, chỉ ngồi thẫn thờ trong căn nhà. Ba tháng trôi qua, họ chẳng những không hòa nhập mà còn như héo hon dần.

Cho đến khi vợ tôi nói một câu: “Cả đời bố mẹ gắn bó với ruộng vườn, tách khỏi mảnh đất ấy chẳng khác nào cá bị nhấc khỏi nước”.

Tôi đưa cha mẹ về quê. Vừa bước vào sân, họ đã tươi cười, hồ hởi chuyện trò với hàng xóm. Ánh mắt rạng rỡ ấy khiến tôi xót xa nhận ra tôi đã sai. Hiếu thảo không phải là bắt cha mẹ sống theo nhịp của mình mà là để họ được ở nơi họ thấy bình yên. Chỉ cần con cái thường xuyên về thăm, đó mới là hạnh phúc thật sự.

Đừng ép cha mẹ từ bỏ thói quen sống cả đời

Cha mẹ tôi thích ăn đồ muối chua, dưa cải, vỏ quýt muối, củ cải phơi khô… Nhà lúc nào cũng có. Tôi lo sức khỏe, thường càm ràm, thậm chí bắt họ hạn chế. Đến mức mẹ phải giấu, chờ tôi đi vắng mới dám lấy ra ăn.

Khi ấy tôi mới hiểu thói quen hình thành cả đời đâu dễ từ bỏ. Ép buộc chỉ khiến cha mẹ thêm phiền lòng. Thay vì thay đổi họ, hãy học cách tôn trọng. Bởi đôi khi một bữa cơm có món cha mẹ ưa thích còn quý hơn ngàn lời khuyên sức khỏe.

Đừng biến chữ “hiếu” thành gánh nặng hình thức

Năm 80 tuổi, mẹ tôi phát hiện ung thư. Bà muốn buông xuôi, nhưng tôi thì kiên quyết bắt chữa vừa vì thương, vừa vì sợ điều tiếng. Tôi nghĩ chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian đã là thành công.

Thế nhưng, những đợt hóa trị khiến mẹ kiệt quệ: gầy guộc, đau đớn, toàn thân gắn dây truyền. Tôi đứng nhìn mà day dứt, nhưng vẫn tự an ủi rằng “còn nước còn tát”. Để rồi mẹ ra đi ngay trong đợt điều trị thứ ba.

Lúc đó, tôi mới hiểu ra thứ “hiếu” mà tôi theo đuổi chỉ là để mình yên tâm, để giữ tiếng thơm, chứ không hề vì mẹ. Nếu tôn trọng ý nguyện của bà, để bà ra đi thanh thản, có lẽ sẽ tốt hơn gấp bội.

Hiếu thảo không phải là đưa cha mẹ lên thành phố để sống cùng, không phải bắt họ bỏ thói quen lâu năm, cũng không phải giữ tiếng tốt cho mình bằng cách để cha mẹ chịu đựng khổ đau.

“Hiếu” trước hết phải là “thuận” – thuận theo mong muốn và nhịp sống của cha mẹ. Ngoài việc lo đủ ăn đủ mặc, quan trọng nhất là tôn trọng lựa chọn, để họ sống bình an, tự nhiên, vui với điều họ muốn.

Chỉ khi ấy, hiếu thảo mới thực sự trọn vẹn.

An Chi  
Mai mối cho giới siêu giàu: Nghề xa xỉ hái tiền tỉ
Báo hiếu theo cách của mình vô tình khiến cha mẹ khổ tâm
Cách cúng Rằm tháng 7 năm 2025 đầy đủ, đúng nghi lễ
5 năm sống kham khổ để lo cho mẹ, con gái bật khóc khi biết sự thật
Cậu bé 11 tuổi kiếm 14 triệu/tháng nhờ bán trà sữa
Người Mỹ sẵn sàng chi tiền nuôi con đến 30 tuổi
Bố không quản chuyện học hành, con vẫn đứng đầu khối
Cha 73 tuổi gánh 80kg đặc sản, vượt nghìn cây số thăm con trai và cháu nội
 Lộ ngoại tình vì giao dịch thuốc tránh thai, chồng đòi kiện hiệu thuốc
Cha bỏ con giữa cao tốc để “dạy dỗ” gây bão dư luận
Cha mẹ tiết kiệm kiểu này, con dễ lớn lên với mặc cảm “không xứng đáng”
Người vợ khiến chồng thăng hoa sự nghiệp thường có 6 điểm chung
Bữa ăn cuối cùng của người sắp mất
Danh họa 87 tuổi bị vợ kém 50 tuổi 'cuỗm' sạch 7.000 tỷ, ngoại tình cùng con trai riêng
Con đến tuổi dậy thì hay cãi lại, cha mẹ nên phản ứng thế nào?
Có nên bán nhà ở quê?
Giá chung cư Hà Nội so với thế giới: Đắt hay rẻ?
Lương tháng 10 triệu đồng, mất bao lâu mua được chung cư Hà Nội?
Chồng 75 tuổi đòi ly hôn vợ vì yêu cô người mẫu AI
Bậc thầy tiên tri: “Đặt gương đúng chỗ, tài lộc mới ở lại”
Xem thêm