Thứ sáu, 29/03/2024 09:17
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ năm, 12/05/2022 06:00

Ám ảnh ánh mắt 3 con thơ trong lễ tang người cha phụ hồ

Nhìn ánh mắt 3 đứa con thơ dại và người vợ đang tột cùng đau khổ vì chồng bị tai nạn giao thông ra đi khi tuổi đời còn trẻ ai cũng xót xa. Rồi đây khi trụ cột gia đình không còn, 3 đứa con thơ dại sẽ về đâu.

Nhiều người dân tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) không khỏi xót xa trước hoàn cảnh đáng thương của anh Nguyễn Văn Thông (37 tuổi) bị tai nạn giao thông khi trên trường đi làm phụ hồ về nhà đã ra đi đột ngột để lại người vợ cùng 3 đứa con thơ bơ vơ, lạc lõng

278432346_3244795315750603_933075443459754170_n

Anh Thông ra đi để lại vợ cùng 3 đứa con thơ bơ vơ

Trong ngôi nhà cấp 4, 3 đưa con thơ của anh Thông ngồi lặng bên di ảnh của cha. Giữa cái rét căm của đợt không khí lạnh tăng cường, không khí ngôi nhà càng trở nên ảm đạm.

Chị Lê Thị Xuân (30 tuổi) vợ anh Thông chia sẻ, gia đình có với nhau 3 người con, đứa lớn 10 tuổi và cháu nhỏ nhất mới 3 tuổi. Hàng ngày, gia đình chị Xuân mưu sinh bằng đồng tiền ít ỏi từ nghề làm phụ hồ của chồng. Nhà đông con, chị Xuân lại không có nghề nghiệp ổn định, điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn nhưng vợ chồng anh chị luôn hòa thuận, hạnh phúc. Con cái ngoan ngoãn, vâng lời.

Tai họa bất ngờ ập đến với gia đình chị Xuân khi vào tối 17/4 tại đường tránh Huế, anh Thông đang chạy xe máy trên đường đi làm về thì xảy ra va chạm mạnh với xe ô tô tải đang lưu thông trên đường. Cú va chạm mạnh khiến anh Thông tử vong, phương tiện bị hư hỏng nặng.

Anh Thông ra đi để lại vợ và con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học, nỗi đau to lớn về tinh thần cũng như sự lo lắng về vật chất khi khoản tiền hàng chục triệu đồng mà anh chị đã vay mượn để làm nhà vẫn còn đó. Gia cảnh chị Xuân khó khăn đến mức ngay cả khi người chồng đột ngột ra đi vợ cũng không có tiền để mua áo quan cho chồng phải nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm.

278578269_2083098955182732_7995316147923346961_n

Một góc căn nhà cấp 4 của gia đình anh Thông

Nhìn ánh mắt 3 đứa trẻ hồn nhiên ngồi bên bàn thờ ảnh bố, người vợ gào khóc, ngất lên ngất xuống vì không tin được vào sự thật khiến những ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt thương xót.

Thất thần ngồi bên bàn thờ đặt di ảnh chồng, chị Xuân cho biết: "Vợ chồng lấy nhau, sinh con vay mượn, chạy vạy khắp nơi để xây được ngôi nhà làm nơi trú ngụ, thờ phụng bố mẹ và các em. Giờ đây, anh Thông vội bỏ mẹ con mà đi, không biết cuộc sống những năm tháng tiếp theo sẽ như thế nào đây. Thương chồng, thương con lắm, không biết vì sao tang thương, tai họa cứ ập đến với gia đình tôi liên tục như vậy".

Anh Thông là con cả trong gia đình có 3 anh em. Bố mẹ anh Thông lần lượt bỏ lại con, cháu ra đi khi anh Thông còn rất trẻ. 2 đứa em của anh Thông cũng mất sớm khi mới 14 tuổi (em thứ 2) và 12 tuổi (em út) vì bệnh tật, đuối nước.

Trao đổi với Gia đình Việt Nam, ông Hà Văn Hương - Phó Chủ tịch UBND phường Hương Chữ cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Xuân rất khó khăn khi con còn nhỏ, trụ cột chính của gia đình mất đi.

Sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc của anh Thông, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ hỗ trợ cho gia đình với mong muốn giúp các cháu nhỏ có thêm động lực, kinh phí để tiếp tục học hành. Tuy nhiên sự giúp đỡ đó với những mất mát của mẹ con chị Xuân là không thể bù đắp nhất là khi 3 cháu nhỏ vẫn đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Lê Thị Xuân ở phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế). Số điện thoại 0369104982

Viết Lưu - Nguyễn Hiền  
Mồ côi bố mẹ, nam thanh niên 'khuyết tật' đang từng ngày vật lộn với bệnh tim
Ông nội nhọc nhằn níu giữ sự sống cho cháu trai mắc bệnh tan máu bẩm sinh
Nhặt ve chai nuôi vợ con tâm thần, lo cháu ngoại ăn học
Mẹ con tật nguyền mưu sinh trong ngôi nhà chưa đầy 10m2
Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo giúp 10 gia đình nghèo ổn định cuộc sống
Vợ bệnh tật hơn 6 năm chăm chồng bị liệt
Bé trai 6 tuổi mắc xơ gan hiếm gặp, mất 200 triệu đồng vẫn đau đớn từng ngày
Éo le phận đời 4 chị em mất mẹ giữa những ngày mưa lũ
Xem thêm