13 giờ truy bắt kẻ trộm tiền trong nhà thờ Đức Bà
Hiến được cho là đột nhập nhà thờ Đức Bà Sài Gòn trộm thùng công đức nhưng bị phát hiện nên đóng cửa cố thủ.
Người trông coi nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (quận 1, TP HCM) phát hiện dấu hiệu bị đột nhập đi kiểm tra lúc 21h ngày 25/9. Ông này không thể mở cửa vào trong do chốt bị khoá chặt. Sự việc được trình báo công an.
Cảnh sát quận 1 cùng cơ quan chức năng bao vây nhà thờ, bắc thang phá cửa sổ, đu dây vào trong lùng tìm "kẻ lạ". Tuy nhiên, suốt đêm qua mọi người không phát hiện người đột nhập, hay mất mát đồ đạc.
Đến trưa 26/9, sau 13h, giáo dân đi kiểm tra lần nữa thì phát hiện nam thanh niên gầy còm, cắt tóc ngắn đang trốn trong chuồng chim bồ câu trên nóc nhà thờ.
Nam thanh niên cố thủ trong nhà thờ Đức Bà tại cơ quan điều tra.
Người trông coi nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (quận 1, TP HCM) phát hiện dấu hiệu bị đột nhập đi kiểm tra lúc 21h ngày 25/9. Ông này không thể mở cửa vào trong do chốt bị khoá chặt. Sự việc được trình báo công an.
Cảnh sát quận 1 cùng cơ quan chức năng bao vây nhà thờ, bắc thang phá cửa sổ, đu dây vào trong lùng tìm "kẻ lạ". Tuy nhiên, suốt đêm qua mọi người không phát hiện người đột nhập, hay mất mát đồ đạc.
Đến trưa 26/9, sau 13h, giáo dân đi kiểm tra lần nữa thì phát hiện nam thanh niên gầy còm, cắt tóc ngắn đang trốn trong chuồng chim bồ câu trên nóc nhà thờ.
Làm việc với cơ quan điều tra, nam thanh niên khai tên Nguyễn Văn Hiến (32 tuổi, quê Nam Định). Hiến nói rằng sống lang thang tại TP HCM, đã cạy cửa hông nhà thờ, đột nhập để trộm tiền trong thùng công đức. Anh ta lục lọi khắp nơi nhưng không tìm thấy tiền.
Khi vào nhà kho giặt đồ, thấy có mì gói trong khi bụng đang đói nên nấu ăn. Biết người của nhà thờ đi kiểm tra, anh ta chốt cửa, trèo lên chuồng chim trốn.
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cho biết, nhiều vật dụng bị xáo trộn nhưng không phát hiện mất mát. Công an quận 1 đang điều tra, làm rõ lời khai của Hiến.
Theo VnExprees
- Tin liên quan