Thứ ba, 24/09/2024 11:53     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ tư, 28/06/2023 05:00

12 năm ròng khóc hết nước mắt đi tìm con trai mất tích

Đã 12 năm trôi qua cũng là từng đó thời gian chị Cao Thị Nhường đau đáu trong lòng nỗi mong nhớ được nhìn thấy và gặp lại cậu con trai bị mất tích bí ẩn.

Nỗi đau khôn nguôi

"Đã 12 năm kể từ ngày con mất tích, mẹ luôn đau đáu về con, không biết con đang ở đâu, có khỏe không, con có nhớ đến mẹ không?", dòng tâm sự nghẹn đắng của chị Cao Thị Nhường (SN 1982, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người cảm thương về hành trình mòn mỏi đi tìm cậu con trai bị mất tích của người phụ nữ này.

Tim-con (1)

Chị Nhường cho biết, trước đây chồng làm lái xe đường dài Bắc - Nam nên thường xuyên vắng nhà, còn chị thì làm công nhân may tại Khu công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ) nên hai mẹ con chị đã thuê một căn chung cư nhỏ tại đây để ở.

Năm 2011, khi cháu Hoàng lên 5 tuổi, vì kinh tế khó khăn muốn có thêm thu nhập để nuôi con ăn học, chị Nhường đành gửi con nhờ chị gái ở quê chăm sóc để đi làm ăn.

Ngày 4/9/2011, con trai chị là cháu Trần Huy Hoàng (SN 20/8/2006) bỗng dưng mất tích khi đang ngồi xem tivi tại nhà người bác ở khu 5, xã Hương Nha (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Tim-con (2)
Cháu Trần Huy Hoàng mất tích khi 5 tuổi.

"Tôi như chết đứng khi nghe điện thoại báo con bị mất tích khi hai bác đang nấu cơm dưới nhà, con ngồi xem phim ở nhà trên nhưng khi lên thì không thấy con đâu", chị Nhường tâm sự.

Suốt nhiều ngày liền, chị Nhường cùng tất cả mọi người trong gia đình, chính quyền địa phương, công an, nhà báo đăng bài tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy cháu Hoàng đâu.

"Thời gian ấy, tôi như phát điên, phát rồ khi nhận được bất kì cuộc gọi nào thấy đứa bé nào giống con là bắt xe đi tìm. Thậm chí, làm đơn cầu cứu khắp nơi hay đi cúng bái, kêu cầu để nhờ mọi người tìm con nhưng không thấy", chị Nhường nghẹn ngào kể lại.

Mòn mỏi đi tìm con

Từ khi con trai mất tích, chị Nhường bỏ công việc, cùng chồng đi khắp nơi tìm kiếm con, dán ảnh con trai mọi nơi, rồi nhờ truyền hình, báo chí để lan truyền thông tin tới nhiều người. Theo chị Nhường, thời điểm mất tích, cháu Hoàng có làn da ngăm đen, mặt tròn, tóc cắt ngắn kiểu đầu đinh. Cháu cao 1m, nặng khoảng 18 - 19kg.

"Lúc ấy, cháu đã có thể đọc được số điện thoại của bố mẹ và địa chỉ nơi ở của mình. Ngoài ra, vào năm 4 tuổi, cháu Hoàng bị thoát vị bẹn trái và có mổ nội soi nên phía bẹn con có một vết sẹo dài bằng ngón tay", chị Nhường chia sẻ.

Empty

Bức ảnh chụp chị Nhường với cháu Hoàng khi còn nhỏ

Cứ nghe ở đâu có đứa trẻ giống cháu Hoàng là chị Nhường lại lên đường tìm đến nhưng rồi lại trở về trong sự thất vọng. Cũng từ khi con trai mất tích, cuộc sống của chị đã xảy ra nhiều biến cố, hạnh phúc gia đình chị tan vỡ.

Thậm chí, vì quá đau buồn nên nhiều lúc người phụ nữ này đã nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống của mình nhưng vì nhớ con, thương con nên chị đã có thêm nghị lực sống để tiếp tục hành trình tìm con.

"Mấy hôm vừa rồi xem được chương trình trên tivi thấy có cậu bé bị mất tích khi mới 4 tuổi vẫn tìm thấy được về với gia đình sau 20 năm nên tôi lại nuôi hi vọng có thể tìm được đứa con thất lạc 12 năm của mình", chị Nhường ngậm ngùi kể.

Tim-con09
Mỗi khi nhắc đến con, chị Nhường lại không kìm được nước mắt.

Với hi vọng tìm lại con, ngày nào chị Nhường cũng đăng tin tìm con thất lạc lên các hội nhóm trên mạng xã hội, phương tiện truyền thông, báo chí với những kỳ vọng về ngày đoàn tụ.

"Suốt 12 năm qua, không lúc nào mẹ không nhớ và cố gắng tìm con. Năm nay con cũng đã 18 tuổi, con ở đâu? Có khỏe không? Nếu con đọc được những dòng này mong con liên lạc với mẹ, để mẹ gặp lại con dù chỉ một lần cho an lòng", chị Nhường nhắn gửi con trong nghẹn ngào.

Ai có thông tin gì về cháu Trần Huy Hoàng (SN 2006) xin liên lạc với mẹ cháu là Cao Thị Nhường (SN 1982), hiện đang ở khu 15 xã Bắc Sơn (Khu 6 xã Hương Nha cũ), huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. SĐT: 0368.318.852.

Hoặc em gái của chị Nhường là chị Hồng Cảnh, số điện thoại 0984.887.507

Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ!

Nam Anh  
Công bố giải thưởng Human Act Prize 2024, chủ đề 'Cộng đồng kiến tạo'
VinUni trở thành đại học trẻ nhất, tốc độ nhanh nhất thế giới đạt chứng nhận QS 5 sao
Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp, báo động II trên sông Mã tại 3 huyện
Nỗ lực hình thành bể hấp thụ carbon từ rừng ngập mặn Cà Mau của Vinamilk
Những chuyến xe chở đầy dinh dưỡng yêu thương hỗ trợ người dân vùng lũ
Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, tích cực khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát
Làm cách nào để chung tay cùng “Gieo mầm Thiện tâm” hỗ trợ đồng bào tái thiết sau thiên tai?
Ronaldo chi hàng triệu USD làm từ thiện thế nào?
Thoát chết gang tấc sau lần lỡ dại tiêm filler 'chui'
Sân bay khó hạ cánh nhất thế giới, chỉ 50 phi công được phép bay
Vingroup tổ chức chuỗi hoạt động thiện nguyện, chung tay tái thiết sau bão lũ
Tài khoản triệu đô vẫn duy trì thói quen như ngày còn sống với mẹ
Quần trợ lực giúp chân nhẹ hơn 13kg, giá hơn 100 triệu đồng
Điểm sáng trong giáo dục tại Kim Thành - Hải Dương
Ngư dân Quảng Ninh ngâm mình giữa biển, vớt vát chút tài sản còn lại sau bão số 3
Bảo quản rau mùi đơn giản nhờ 3 mẹo vặt làm tại nhà
Chuyên gia bàn giải pháp dinh dưỡng phát triển chiều cao học đường
Mang Trung thu ấm áp đến trẻ em mọi miền
Chung cư Hà Nội vui Trung thu, tổ chức quyên góp ủng hộ thiếu nhi vùng lũ
Phát hiện côn trùng dài 3 cm sống lâu ngày trong tai
Xem thêm