Lĩnh án tù vì bỏ mặc bố bệnh tật đến chết

Người đàn ông ở Thượng Hải bị kết án 15 tháng tù vì bỏ mặc người cha đang đau yếu khiến ông ra đi trong cô độc.

Theo đó, người đàn ông họ Wang, 46 tuổi đã khiến cả cộng đồng mạng lên án vì hành vi bất hiếu. Cha của anh Wang, 74 tuổi, qua đời vào ngày 23/9/2021. Trước khi chết, ông mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường và nhiều bệnh mãn tính khác. Trong 6 ngày cuối đời, ông không thể rời khỏi giường, không thể nói và bất động.

Hơn nữa, anh Wang không tổ chức tang lễ khi bố qua đời. Sự việc chỉ được phát hiện khi hàng xóm ngửi thấy mùi hôi thối.

Vụ việc khiến Trung Quốc phẫn nộ phần lớn vì cho rằng người bố có thể sống thêm một thời gian nữa nếu như được anh Wang chăm sóc cẩn thận, tử tế.

Tại phiên tòa xét xử, anh Wang nói, khi còn nhỏ, anh và cha khá thân thiết nhưng từ khi người cha bệnh nặng, ông dần lạnh lùng và bảo thủ hơn. Năm 2009, anh Wang ly hôn, kinh doanh thất bại, không một xu dính túi nên anh ta cùng mẹ ra ngoài thuê nhà, cùng chăm sóc ông bà. Người bốa sống một mình trong nhà cũ của họ.

Phiên tòa xét xử người đàn ông họ Wang

2 bố con anh Wang hiếm khi gặp nhau trong suốt 8 năm liền, chỉ chạm mặt trong dịp gia đình gặp nhau và ngày lễ Tết.  

Tháng 6 năm ngoái, hai năm sau khi mẹ qua đời, anh Wang đến ở cùng bố vì hết tiền trả thuê nhà và nợ hơn 100.000 tệ.

Trong suốt thời gian này, anh Wang hiếm khi nói chuyện với bố, không quan tâm tìm hiểu các loại thuốc, liều lượng thích hợp ông cần uống. Anh ta rời khỏi nhà từ trưa ngồi lỳ ở quán Internet, chỉ về lúc 11 giờ đêm.

Có lần, người bố uất ức nói với hàng xóm: "Nó thà chăm chó chứ không chăm tôi”.

Khi tin tức về án tù được công khai, nhiều người cho rằng hình phạt này quá nhẹ so với tội bất hiếu của anh Wang.

"Đây nên được coi như một vụ giết người" – Một người cho biết.

Một người khác viết: "Anh ta đã đánh mất đạo đức con người của mình".

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cứ 6 người cao tuổi, có một người bị lạm dụng. Riêng tại Trung Quốc, tỷ lệ này có thể cao gấp đôi bởi chính sách một con thực hiện suốt nhiều năm.

Vào tháng 11 năm ngoái, một nữ công chức đã bị bắt giam vì hành hung mẹ già 79 tuổi vì không cho dùng thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm của bà.

Tháng 8/2017, một video về một bệnh nhân 86 tuổi ở Thượng Hải bị con trai tát đã lan truyền trên mạng xã hội và gây ra một làn sóng phẫn nộ ở đất nước tỷ dân.

Tưởng như viện dưỡng lão sẽ là nơi giải quyết được vấn đề này. Nhưng viện dưỡng lão tư đắt đỏ, không phải ai cũng đủ khả năng chi trả, trong khi đó viện dưỡng lão công lại quá tải.

Năm 2012, một nhà dưỡng lão công tại Bắc Kinh với quy mô 9.000 giường vừa xây dựng xong đã kín chỗ. Từ đó đến nay đã 8 năm, nhưng mỗi năm nhà dưỡng lão này chỉ trống từ 20 - 30 chỗ. Thậm chí có người chờ suốt 5 năm nhưng vẫn chưa đến lượt.

-> Việc làm của cha mẹ khiến con trai bất hiếu, số 3 nhiều gia đình mắc phải