Hai lần Cát Phượng xuất hiện cùng Kiều Minh Tuấn, một lần khóc vì tình yêu, một lần khóc vì tủi khổ

Hai lần Cát Phượng xuất hiện cùng Kiều Minh Tuấn đều bật khóc. Nhưng nếu lần đầu là nước mắt của tình yêu thì lần thứ 2 là tổn thương, đau khổ.

Hai lần Cát Phượng xuất hiện cùng Kiều Minh Tuấn

Những ngày qua, cái tên Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn xuất hiện trên nhiều mặt báo và các trang mạng xã hội. Có thể nói, cả hia đã đưa đến cho khán giả nhiều cũng bậc cảm xúc.

Ban đầu là sự ngưỡng mộ bởi tình yêu với khoảnh cách 18 tuổi quá lớn nhưng họ vẫn trao nhau những cử chỉ ngọt ngào. Lần thứ 2 là sự tức giận vì cả hai mang chuyện tình yêu làm trò đùa khiến khán giả vụn vỡ hình tượng về một Kiều Minh Tuấn trọn vẹn với tình yêu trước đó. Lần thứ 3 là sự chán nản, mệt mỏi vì cả hai lên tiếng xin lỗi, nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì tình yêu

Nhớ lại, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã 2 lần chính thức xuất hiện cùng trên sóng truyền hình. Cả hai lần Cát Phượng đều bật khóc. Nhưng nếu lần đầu là nước mắt của tình yêu thì lần thứ 2, Cát Phượng khóc vì tổn thương và mong sự bao dung trở lại của khán giả.

Lần thứ nhất, tình yêu trọn vẹn và nước mắt của hạnh phúc

Vào tháng , trong chương trình Là vợ phải thế với chủ đề "Chị ơi, anh yêu em" cặp khách mời "đũa lệch" là Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn lấy đi nước mắt của khán giả về chuyện tình lệch 18 tuổi.

Cát Phượng khóc vì tình yêu với Kiều Minh Tuấn

Cả hai đã yêu nhau được hơn 9 năm. Sau 9 năm chuẩn bị đầy kỹ lưỡng, Kiều Minh Tuấn bất ngờ chở Cát Phượng đi mua vàng. Anh lừa cô bằng lí do: "Muốn trữ vàng giống cu Bom (con trai Cát Phượng)".

Cát Phượng không hề biết gì. Chỉ tới khi Kiều Minh Tuấn chọn mua một cặp nhẫn đôi thì cô mới phát hiện ra và đón nhận lời cầu hôn trong hạnh phúc. Dù ít khi bận tâm về khoảng cách tuổi tác, nhưng khát khao có con luôn thường trực trong lòng Kiều Minh Tuấn. Đó cũng là nỗi trăn trở của cả hai người.

Nhắc tới ước mơ nhỏ nhoi này, Kiều Minh Tuấn đã bật khóc. Anh nói: "Tôi rất muốn có con với Cát Phượng". Trước hành động này, Cát Phượng và Hari Won cũng không kìm được nước mắt.

Có thể nói, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả về chuyện tình như mơ.

Lần thứ 2, nước mắt tổn thương và tủi khổ

Lần thứ 2 cùng nhau trả lời báo chí, là lần Cát Phượng và Kiều Minh lên tiếng xin lỗi vì bị NSX dọa kiện vì làm ảnh hưởng đến phim. Ngay từ đầu buổi gặp, Cát Phượng đã bật khóc. Cô cho biết mình đã tổn thương vì chuyện của Kiều Minh Tuấn và An Nguy.

Cát Phượng khóc vì chuyện tình với Kiều Minh Tuấn và An Nguy

Nữ diễn viên thừa nhận sau 10 năm chung sống, tình cảm giữa chị và Kiều Minh Tuấn thời gian qua đã xuất hiện rào cản. "Cả hai bận rộn với công việc, dự án của mỗi người. Chúng tôi về nhà khi đã mệt rã rời, mạnh ai nấy ngủ, mạnh ai nấy ăn. Vì vậy tôi thông cảm cho phút say nắng của Tuấn. Say nắng thì ai cũng từng vướng phải, quan trọng là người ta nhận ra nắng đó lợi hay hại với bản thân", chị kể.

Tuy nhiên, Cát Phượng  vẫn khẳng định Kiều Minh Tuấn vẫn dành"tình yêu chân thành" cho mình. "Tuấn nói nếu không yêu tôi thì đã không ngồi và giải thích mọi chuyện với tôi. Tính Tuấn bất cần, bất chấp nên sẽ không làm điều gì trái với suy nghĩ của mình. Từ đó, tôi không trách Tuấn nữa và hứa sẽ nắm tay anh cùng nhau vượt qua giông bão, khó khăn", Cát Phượng nói.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng, lời xin lỗi, giải thích của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã quá muộn màng. Cả hai đã gây dựng được một hình ảnh mỹ mãn bao nhiêu trong tròng công chúng, thì bây giờ tan biến hết. Có lẽ, cả hai phải mất nhiều thời gian nữa để xây dựng lại hình ảnh trong lòng khán giả.

=> Sau ồn ào về chuyện tình cảm, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn được gì?

Xem thêm video: Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng xin lỗi khán giả vì ồn ào tình cảm