Bố trẻ bạo bệnh qua đời, 3 con nhỏ nheo nhóc sợ ngày thất học

Chồng mang bệnh hiểm nghèo và qua đời, chỉ trong thời gian ngắn 3 đứa con thơ của chị Phan Thị Lương - Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã rơi vào cảnh mồ côi.

Chị Phan Thị Lương (SN 1989) kết hôn cùng anh Phạm Viết Tuấn cùng trú tại tổ dân phố Trung Thành, Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và lần lượt sinh được 3 người con trong cảnh nghèo.

Giữa lúc cuộc sống đang bộn bề khó khăn, con cái đang tuổi ăn, tuổi lớn thì cách đây 6 năm, qua thăm khám, anh Tuấn biết mình mang trong mình nhiều căn bệnh liên quan suy gan, phổi, dạ dày.

Từ khi phát hiện bệnh sức khỏe ngày một yếu đi nhưng thương vợ con không có cái ăn cái mặc, anh đành bất chấp bệnh tật để đi làm thuê đủ nghề với mong muốn cho con được đi học bằng bạn bằng bè.

Người bố ra đi vì bạo bệnh để lại 3 đứa con thơ dại và người vợ trẻ

Chồng mang bạo bệnh nên ngoài công việc đồng áng theo mùa vụ, chị Lương phải chịu cảnh xa nhà để đi làm thuê tận Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) nhằm kiếm thu nhập bớt gánh nặng gia đình, thuốc thang cho chồng.

Vài năm gần đây, bệnh tình Tuấn ngày một nặng thêm, bản thân anh không thể lao động được nên mọi việc trong nhà lại một mình chị Lương gánh vác. Phận làm vợ, làm mẹ, hết chăm chồng ở viện chị Lương lại phải tất tả bươn chải ngược xuôi mưu sinh để lo cho 3 đứa con được đến trường.

Trước những khó khăn, lo lắng của cuộc sống lại thuốc thang không đầy đủ nên bệnh tình anh Tuấn trở nặng nhanh khiến anh không thể chống chọi và ra đi giữa lúc mọi khó khăn với gia đình anh đang bộn bề, con cái đang ngây thơ chưa hiểu hết nỗi đau mất cha.

Chia sẻ về nỗi đau quá lớn với chị và 3 đứa con thơ dại, chị Lương nghẹn ngào: "Chồng mất đi là mất mát đau thương vô cùng tận, các con còn thơ dại, em chỉ sợ một mình không đủ sức gánh vác chăm lo cho các con. Mai đây chỉ sợ việc học của các con dang dở".

Nói về hoàn cảnh gia đình chị Lương, ông Nguyễn Bá Tặng - Chủ tịch UBND Thị trấn Đồng Lộc cho biết: "Gia đình chị Lương thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Gia đình sống bằng nghề nông, không có thu nhập ổn định. Anh Tuấn bị bệnh tình hiểm nghèo nhiều năm nay nên chị Lương là lao động chính, giờ chồng mất đi nên gánh nặng đè lên vai chị".

Mất chồng, mất cha, người vợ trẻ và 3 đứa con thơ mất đi trụ cột trong gia đình và hơi ấm tình thương. Với hoàn cảnh hiện tại đến cái ăn, cái mặc còn khó nói gì đến chuyện đi học. Tương lai của các cháu đã mù mịt nay càng trở nên mơ hồ biết bao.

Mọi thông tin chia sẻ, hỗ trợ gia đình xin vui lòng liên hệ:

Chị Phan Thị Lương, tổ dân phố Trung Thành, Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Số Tài Khoản: 1021989123 - Ngân hàng Vietcombank - Chủ Tài Khoản: Phan Thị Lương.

Số điện thoại chị Phan Thị Lương: 038 7925646.