Nương tựa nhà chùa để nuôi giấc mơ đại học

Tôi lấy tay lau dòng nước mắt cứ lăn trên má sau khi nói lời tạm biệt hai mẹ con Bình, một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phố Chợ Đồn, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, Thái Nguyên. Hôm nay Bình cùng mẹ lên Hà Nội làm thủ tục dự thi. Tiếp xúc với PV, Bình cùng mẹ mới trải lòng, kể về câu chuyện cuộc đời với biết bao biến cố..

Theo chân nhóm sinh viên tình nguyện, PV đã di chuyển đến Chùa Bằng (khu dân cư Bằng A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). Nơi đây là một địa chỉ hoạt động từ thiện, tiếp sức mùa thi và tạo điều kiện nơi ăn, chốn ở cho những hoàn cảnh khó khăn dự kỳ thi ĐH-CĐ.

 

Ngôi chùa trong suốt 5 năm liền đã tạo điều kiện cho những hoàn cảnh khó khăn có nơi ăn, ngủ miễn phí trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh ĐH

Trong khuôn viên rộng rãi của Chùa, nơi Bình cùng mẹ em đang ngồi nghỉ ngơi sau khi đã đi làm thủ tục nhận phòng thi tại trường vào buổi sáng. PV có dịp tiếp xúc và trò chuyện, chia sẻ về kinh nghiệm đã từng trải qua trước khi thi ĐH với em.

Viêm tuỷ, viêm đa rễ dây thần kinh.. vẫn đạt giải Huy chương Đồng Quốc Gia

Trao đổi với PV, chị Phạm Thị Tới (mẹ của Bình) chia sẻ :"Hồi năm lớp 2, em no bị viêm tuỷ, viêm đa rễ dây thần kinh, cứ đau 3 ngày là bị liệt và không cử động được. Cũng may có bác sĩ tận tình chữa trị, hiện tại sức khoẻ em đã ổn định hơn nhưng vẫn yếu lắm, kém xa với bạn bè cùng trang lứa". Vừa nói nước mắt chị cứ trào ra. Tôi cũng không khỏi xúc động và im lặng một hồi lâu, chị tiếp lời :"Mặc dù em bị bệnh tật như thế nhưng em vẫn nỗ lực. Hồi lớp 11, em đạt giải Huy chương Đồng Quốc Gia, điểm trung bình các môn ở trường là trên 9,0, đặc biệt là môn toán với số điểm là 9,9. Em cũng nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Tỉnh"

 

Chị Tới rưng rưng nước mắt, trao đổi với PV..

Nghe mẹ kể lại hoàn cảnh và những biến cố xảy đến với gia đình mình, Bình thể hiện rõ nét buồn trên khuôn mặt. Năm nay em thi khối A (khoa Môi trường, Trường ĐH KHTN - ĐHQGHN) theo như sở thích và khối B (Trường Y Thái Nguyên) theo nguyện vọng của mẹ. Mẹ em có mong ước muốn em sau này trở thành bác sĩ, để có thể tự chăm sóc chính mình, mọi người và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.. như chính gia đình em vậy..

 

Giờ đây, Bình biết rằng mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn để mẹ vui lòng, để gia đình em đỡ khổ..

Clip: Chị Tới nghẹn ngào khi chia sẻ về thời điểm khó khăn nhất trong quá khứ

Người mẹ đơn thân, nuôi con cùng mẹ già.. bằng tiền trợ cấp hộ nghèo

Hàng tháng, chị Phạm Thị Tới và chị gái (chưa lập gia đình), con trai Phạm Thanh Bình cùng mẹ già 86 tuổi chỉ sống bằng tiền trợ cấp đói nghèo của chính quyền địa phương. Hiện tại gia đình chị ở trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Từ nghị lực vượt khó, bỏ qua mặc cảm bệnh tật, ốm đau, Phạm Thanh Bình mang theo một khát khao trở thành sinh viên Đại học. Em hiểu rằng, học tập là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công. Mẹ em nói, em có khao khát được học giỏi, thành tích học tập xuất sắc của em tại trường được thầy cô cùng bạn bè khâm phục. Dẫu biết rằng, ở tương lai phía trước, sẽ còn có những khó khăn thử thách em, nhưng với nghị lực vượt khó và thành tích học tốt, ý chí vừng vàng, mong em sẽ không phụ lòng mong mỏi của cả gia đình..

 

Sau lời chào tạm biệt họ, nước mắt tôi cứ trào ra, dõi theo từng bước đi chậm chạp.

Minh Khuê