Nỗi đau tâm linh của người trẻ nạo phá thai

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá Việt Nam là nước có tỉ lệ phá thai cao nhất châu Á và là một trong 5 nước có tỉ lệ phá thai nhiều nhất trên thế giới.

Phá thai có những tác hại rất lớn đến sức khỏe con người và gây ra những hậu quả về mặt tâm linh khá đáng sợ.

Theo quan điểm của đạo Phật, nạo phá thai là phạm vào giới thứ nhất của đạo Phật - cấm sát sinh và sự nạo phá thai này tương đương với việc giết một chúng sinh.

Trong vở kịch “Quỷ” của tác giả Vương Huyền Cơ có một câu nói: “Khi giết phụ nữ mang thai, người mẹ hóa thành ma, thì còn có thể giải trừ, nhưng đứa con chắc chắn sẽ thành quỷ!”.

Khi phá thai, linh hồn đứa trẻ chết oan ức sẽ không thể đầu thai, chúng buộc phải lưu lại trần gian, quấy phá người trần và người bị chúng quấy phá nhiều nhất chính là bố và mẹ đứa trẻ.

 

Nạo phá thai là phạm vào giới thứ nhất của đạo Phật (Ảnh minh họa)

Có rất nhiều người sau khi phá thai đã bị di chứng nặng nề về tâm lý, những đêm giật mình lạnh toát, những giấc mơ nhuốm đầy máu và tiếng khóc con trẻ chẳng hạng như “trả mạng cho con…. trả mạng cho con!!!”.

Sau khi phá thai những cặp đôi vẫn đến được với nhau, thì có khả năng rất lớn là linh hồn đứa con đã chết sẽ đầu thai vào đứa con sau này. Còn nếu như cứ thản nhiên vui đùa với linh hồn con trẻ, hãy nghĩ lại.

Đừng nghĩ rằng hồn ma người lớn đáng sợ. Hồn trẻ em mới đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Nếu một ngày nào đó, giả sử đứa con sau này của bạn nhìn bạn lạnh lùng và cười khanh khách, hỏi bạn một câu với âm thanh vang vọng: “Tại sao ngày xưa bố mẹ giết con??? Tại sao???”. Lúc ấy, bạn tính sao?

B.T (Sưu tầm)