Án mạng của người vợ thường xuyên bị bạo hành

Thường xuyên bị chồng đánh đập, người phụ nữ tại Quảng Trị đã dùng dao đâm chồng tử vong.

Những ngày qua không khí tang thương bao trùm căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng trên (kiệt 60, đường Trần Cao Vân (phường 5, TP Đông Hà). 

Nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng sau sự việc bà T. đâm chết chồng

Hàng xóm cho biết, bà T. là người hiền lành, đàng hoàng. Vì thế khi xảy ra vụ việc ai cũng bàng hoàng, thương cảm.

Chị Nguyễn Hạnh Quyên (24 tuổi, trú Khu phố 9, phường 5) cho biết, bà T. tuy không được như người bình thường nhưng rất vui vẻ, hòa đồng với hàng xóm.

“Trong nhà có 1 trái khế, 1 hộp bánh, bao kẹo cũng mang ra chia cho những đứa nhỏ trong xóm”, chị Quyên nói.

Theo người dân ở đây, bà T. và chồng sống ở đây hơn 10 năm qua. Ông L. thường xuyên say xỉn về nhà đánh đập, chửi bới vợ mình. Gần 3 năm trở lại đây bà T. bị bệnh nên kinh tế gia đình cùng đi xuống từ đó.

“3 năm trước, T. nó giỏi lắm, công việc buôn bán, chăn nuôi kiếm tiền lo cho chồng con. Nhưng không hiểu sao thời gian gần đây, T. thường xuyên uống thuốc ngủ quá liều, nhiều lần phải vào nhập viện. Chồng T. hay uống rượu, công việc không ổn định, đánh đập vợ con như cơm bữa”, một người dân cho hay.

Ông Trần Văn Hảo - Trưởng Khu phố 9 cho hay, việc chị T. giết chồng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Người dân cũng mong muốn cơ quan chức năng xem xét thêm, giảm nhẹ mức phạt để chị T. sớm được về với gia đình.

Trước đó, khoảng 22h tối 11/3, người dân sống ở kiệt 60, đường Trần Cao Vân (phường 5, TP Đông Hà) hốt hoảng khi nghe tin bà Nguyễn Thị Xuân T. (51 tuổi, trú phường 5) đâm chết chồng mình là ông Nguyễn Văn L. (51  tuổi).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và phát hiện ông L. đã tử vong với vết dao đâm vào vùng ngực.

Bà T. thất thần sau sự việc xảy ra

Tại cơ quan chức năng, bà T. đã khai nhận hành vi của mình.

Theo lời khai của bà, tối 11/3 bà và ông L. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Mâu thuẫn dâng lên đỉnh điểm khi ông L. đuổi đánh vợ nên bà T. cầm theo dao vào trong nhà tắm cố thủ. 

Khi ông L. đẩy cửa xông vào đã bị bà dùng dao đâm vào vùng ngực khiến ông tử vong.