đức phật - các bài viết về đức phật, tin tức đức phật Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối Ngẫm - 2021-10-08 11:30:00 Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời ta đều có ý nghĩa nhất định để dạy cho chúng ta biết điều gì đó, hoặc sẽ giúp đỡ chúng ta nhận ra điều gì đó. Mệt mỏi ở đời tất cả đều do tự mình chuốc lấy Ngẫm - 2021-07-31 06:00:00 Tác giả Lý Điền Điền đã có những chia sẻ về sự mệt mỏi ở đời. Ông cho rằng mệt mỏi của mỗi người phần nhiều là do chính mình tạo ra. Lòng tham sinh hận thù, dục vọng sinh đau khổ Ngẫm - 2021-07-15 11:30:00 Đức Phật nói: "Hận thù sinh ra từ lòng tham, đau khổ sinh ra từ dục vọng. Nguồn gốc của sự đau khổ cuộc đời nằm ở sự kỳ vọng quá cao đối với những người xung quanh. Nếu hạ thấp kì vọng, cuộc sống sẽ gặp thuận lợi”. Người có tấm lòng thiện lương trời ắt ban phước Ngẫm - 2021-05-21 06:00:00 Mọi việc trên đời đều có nhân quả, thiện ác hữu báo. Hãy kiên định trước ranh giới đạo đức vì khi bạn đối xử tốt với người khác cũng là đang đối tốt với chính bản thân mình. Cuộc đời là một hành trình trả nợ Ngẫm - 2021-05-15 06:00:00 Đức Phật nói rằng 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này. Mọi cuộc gặp gỡ của chúng ta trong kiếp này thật ra đã được an bài từ lâu rồi. Phúc không do người khác ban cho mà tự bản thân vun đắp Ngẫm - 2021-05-07 06:00:00 Phúc của một người không bao giờ do người khác ban cho mà do chính mình vun đắp, phải tu và cầu từ chính tâm mình, từ lời nói, hành động thì mới có kết quả tốt. Vì sao trước Phật tổ lại thắp 3 nén hương, 3 vái, 3 lạy? Ngẫm - 2021-02-28 06:00:00 Theo phong tục, khi đứng trước bàn thờ tổ tiên cũng như Trời, Phật, chúng ta thường thắp 3 nén hương cũng như vái 3 lạy. Vì sao nói mọi mối quan hệ trên đời đều do nhân duyên? Ngẫm - 2021-02-25 06:00:00 Đức Phật dạy rằng, tất cả chúng ta có mặt với nhau ở đây không phải tự nhiên mà do có nhân duyên với nhau nhiều đời nên nay mới gặp. 4 thứ trên đời không thể tồn tại mãi mãi Ngẫm - 2020-11-26 06:00:00 Đức Phật dạy: "Thường giả giai tận, cao giả diệc đọa, hợp hội hữu li, sinh giả tất tử" ý muốn nói trên đời có 4 thứ không thể tồn tại mãi mãi. Xem thêm