Thiếu nữ 14 tuổi bị "giam lỏng" trong nhà nghỉ tại Hà Nội, ép làm nhân viên quán karaoke

Nữ sinh lớp 8 huyện vùng cao Nghệ An bị bạn lừa ra Thủ đô tìm việc, giam lỏng 1 tuần lễ tại một nhà nghỉ ở Hà Nội, ép làm nhân viên phục vụ quán karaoke nhưng kiên quyết nói lời "không thể".

Nữ sinh lớp 8 tại huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) vừa được người thân tìm thấy tại Hà Nội sau gần 2 tuần mất tích bí ẩn. Thông tin được chính quyền địa phương cùng gia đình xác nhận chiều nay 9/3. Những uẩn khúc sau vụ mất tích hết sức đường đột của thiếu nữ cũng được hé lộ.

Trước đó, vào ngày 25/2, nữ sinh L.T.T. (14 tuổi, trú xã Tam Quang) rời nhà đi chơi cùng 2 bạn gái học cùng lớp rồi bỗng dưng "bặt vô âm tín".

Nỗ lực tìm kiếm từ gia đình những ngày sau đó không đem lại kết quả. Điện thoại tắt máy, lúc liên lạc thông suốt thì không có người trả lời. Vài ngày sau khi "mất tích", một lần T. có gọi điện về nhà, nói được dăm câu, khóc như mưa rồi bị người bên cạnh giật máy tắt liên lạc hẳn.

Gần 10 ngày mỏi mắt ngóng tin con, gia đình thiếu nữ dần cạn kiệt sự kiên nhẫn. Đơn trình báo tức tốc bay tới cơ quan công an nhờ phối hợp truy tìm manh mối.

Nữ sinh 14 tuổi trở về an toàn sau gần 2 tuần bặt vô âm tín

Đầu giờ chiều nay 9/3, thông tin từ gia đình nữ sinh xác nhận, thiếu nữ 14 tuổi vừa được tìm thấy ở một nhà nghỉ tại Hà Nội. Tình trạng sức khỏe, tâm lý cô gái trẻ ổn định, không có dấu hiệu của việc xâm hại, hành hung. Thực hư vụ mất tích "bí ẩn" của nữ sinh lớp 8 dần được hé lộ.

Người thân gia đình thiếu nữ cho hay, gia cảnh khó khăn, cô bé huyện rẻo cao vào ngày 25/2 sau khi nghe theo lời 2 bạn học cùng lớp đã cùng nhau bắt xe khách ra Hà Nội tìm kiếm việc làm phụ giúp gia đình. Đặt chân đến Thủ đô, 3 thiếu nữ được nhóm người lạ đưa về một nhà nghỉ trong thời gian "bố trí công việc".

Ba cô gái non nớt sau đó được yêu cầu làm phục vụ cho quán karaoke nhưng kiên quyết "lắc đầu", rồi bị "giam lỏng" trong nhà nghỉ đến khi được lần ra tung tích.

Chính quyền xã Tam Hợp nơi cô gái trẻ sinh sống cho hay, nữ sinh T. thông tin trong thời gian ở tại nhà nghỉ nơi Thủ đô hoa lệ cô bé được đối xử "không tệ", ăn uống đủ đầy, không hề bị hành hung hay xâm hại.