Thăm Trung tâm dạy nghề Le Nails ở Đồng Xuân, Berlin

Trong chuyến thăm Châu Âu mới đây, tôi đã có dịp mục sở thị Trung tâm đào tạo nghề Nails cho người Việt tại Thủ đô Berlin

Được biết, nghề làm đẹp trong đó có nghề làm móng tay (Nails) dành cho người Việt ở Berlin là xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhu cầu học làm Nails để có một nghề sinh sống ổn định tại nước ngoài ngày càng được nhiều bạn trẻ tìm đến. 

Thương hiệu Le Nails đã được nhiều người biết đến

Mặc dù đã có một số cơ sở mở trường đào tạo nghề làm đẹp, trong đó có nghề Nails, nhưng với tình yêu nghề, với tâm huyết muốn giúp các em, các cháu có một nghề ổn định để lập nghiệp nơi đất khách quê người, chị Lê Kim Yến, một người Việt, trưởng thành từ nghề Nails ở Berlin đã dành trọn tâm huyết, vốn liếng mở Trung tâm đào tao nghề mang tên Le Nails tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân, Berlin.

Ngày 14.4.2018, tại Trung tâm Thương mại (TTTM) Đồng Xuân ở Berlin, khóa học đầu tiên của Trung tâm đào tại Le Nails đã khai giảng. Tham dự có ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc TTTM Đồng Xuân, nhiều doanh nghiệp đối tác, bạn bè và những học viên theo học khóa đầu tiên về nghề Nails.

Hiện nay có rất nhiều người làm nghề Nails nhưng phần lớn là tự học của nhau, nên thiếu những kiến thức cơ bản, vì vậy có sai cũng khó biết và khó nâng cao trình độ. Theo học các lớp ngắn hạn, vừa học vừa làm tại Trung tâm Le Nails, học viên sẽ tiếp thu nhanh hơn, bởi ngay sau khi học lý thuyết là được làm ngay cho khách chứ không chỉ là những đôi bàn tay giả như ở một số trung tâm khác.

Học viên tốt nghiệp Trung tâm Le Nails sẽ được cấp chứng chỉ để hành nghề. Khách hàng đến làm Nails tại tiệm Le Nails và Trung tâm đào tạo ở Halle 18 trong Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin sẽ được phục vụ chu đáo và còn được miễn phí trong thời gian đầu vì các học viên đạt yêu cầu  về tay nghề sẽ thực hành ngay trên tay của khách. Đây chính là sự khác biệt chỉ có ở Le Nails.

Lễ chia tay với các học viên đã đủ lông đủ cánh để ra đời hành nghề Nails

Trao đổi với chúng tôi, chị Lê Kim Yến cho biết, chị đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề và sau khi học nâng cao năm 2011, chị đã bắt đầu đào tạo học viên, tuy nhiên do cơ sở ở ngoài phố nhỏ, nên số học viên theo khá khiêm tốn. Giờ đây, với cơ sở mới khang trang, rộng 120 m2, chị hy vọng sẽ đào tạo được nhiều học viên hơn, tạo điều kiện cho nhiều người có một nghề để kiếm sống.

Mặc dù các tiệm Nails của người Việt trong những năm qua đã phát triển khá nhanh ở Đức, nhưng dự kiến sẽ tiếp tục phát triển và lan rộng sang các nước châu Âu khác. Hiện nay ở Đức, ước tính có khoảng hơn 60.000 tiệm Nails với doanh thu từ năm tới 6 tỉ euro một năm. Tuy nhiên, chưa có con số thống kê chính thức về số lượng các tiệm Nails của người Việt chiếm bao nhiêu phần trăm trong số đó, cho dù tới hầu như thành phố nào trên nước Đức cũng có thể bắt gặp các tiệm Nails của người Việt, đặc biệt là các thành phố lớn như Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Leipzig, Dresden…

Cô giáo Lê Kim Yến luôn trân trọng lưu giữ những bài tập thực hành của học trò

Ngành Nails của người Việt ở Đức mới được du nhập từ Mỹ khoảng 15 năm nay, do những người Việt ở Mỹ sang truyền nghề, sau khi họ cũng mới làm quen với ngành này cuối những năm 70 của thế kỷ trước, nhưng ngày nay có thể nói người Việt đã chi phối thị trường Nails. Bằng chứng là số người học nghề, khởi nghiệp từ nghề Nails ngày một đông, ngay cả ở Việt Nam, các cơ sở làm móng vẫn luôn thiếu nhân công. Ngay những tiệm nhỏ làm Nails trên các tuyến phố lớn hay con hẻm vẫn luôn đông khách phải chờ đợi hoặc đặt lịch qua điện thoại.

Đến thăm một lớp học ở Le Nails chúng tôi chứng kiến không khí ấm cúng như trong một gia đình. Cô giáo Lê Kim Yến thực sự là mẹ hiền, dịu dàng, ân cần chỉ bảo từng chi tiết nhỏ nhất cho các em các cháu. Nhiều khi chính cô làm khách với đôi tay của mình để uốn nắn từng thao tác cho học sinh.

Học viên ở Trung tâm Le Nails miệt mài học nghề

Học viên của Trung tâm Le Nails còn được phục vụ bữa ăn trưa với giá 2 euro, thay bằng phải ra ngoài ăn bụi với giá 5-15 euro/bữa. Bữa ăn trưa còn là dịp để học viên hàn huyên, trao đổi những kinh nghiệm, vốn sống, động viên nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống đời thường. Những buổi học ở Le Nails thực sự là những ngày vui, những buổi tiệc tùng sinh nhật đầm ấm giữa cô và trò sẽ mãi là những kỷ niệm khó quên trong đời. Nhiều học viên tốt nghiệp, đã mở tiệm riêng nhưng vẫn không quên cô giáo Kim Yến của mình. Những cuộc điện thoại hàn huyên giữa họ như những người bạn tri kỷ, như con gái con trai trong một gia đình lớn...

Cô giáo Lê Kim Yến một người luôn dành trọn tâm huyết với nghề Nails

Cảm động trước tình cảm của cô giáo Lê Kim Yến với các em, các cháu học trò, nhiều ca sỹ, người mẫu, học sinh, sinh viên sinh sống và làm việc ở Berlin đã không quản ngại đường xa đến thăm Trung tâm, thăm lớp học và làm vị khách đặc biệt để học sinh trổ tài làm đẹp ngay chính trên đôi tay của mình.

Tiếng lành vang xa, lớp học Nails, Trung tâm đào tạo nghề Le Nails ngày càng được nhiều học viên tìm đến. Chị Kim Yến cho biết, có một số cơ sở kinh doanh làm đẹp ở mấy nước lân cận đã liên hệ để gửi học viên đến đào tạo, với chị mỗi ngày đến trường là một ngày vui.