Nửa đêm đột nhập nhà hàng xóm trộm gần 9 chỉ vàng

Lợi dụng đêm tối thanh niên trẻ tại Nghệ An đã đột nhập nhà hàng xóm trộm gần 9 chỉ vàng rồi bỏ trốn trên núi.

Trưởng Công an huyện Anh Sơn Nguyễn Hồng Tuyến sáng 9/7 xác nhận, đơn vị vừa bắt giữ Đặng Anh Tuấn  (SN 2005, trú thôn 2, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) về tội "Trộm cắp tài sản".

"Công an bắt giữ Tuấn khi đang ẩn nấp tại một căn nhà hoang trên địa bàn xã Lĩnh Sơn. Số tài sản đối tượng trộm cắp được vẫn chưa kịp tiêu thụ" - ông Tuyến nói.

Đặng Anh Tuấn cùng tang vật tại CQĐT.

Trước đó sáng 08/7, anh Lê Xuân Mạnh (trú thôn 2, xã Lĩnh Sơn) có đơn trình báo về việc gia đình mất trộm 08 chỉ vàng 9999, trị giá khoảng 36 triệu đồng. Số vàng này vợ chồng anh bươn chải dành dụm được lâu nay, dự định thời gian tới sẽ đầu tư máy photocopy làm ăn.

Nhận thông tin Công an huyện Anh Sơn tức tốc vào cuộc điều tra, rà soát hàng loạt đối tượng trong diện nghi vấn.

Cơ quan công an xác định, vụ trộm xảy ra vào rạng sáng, dấu vết để lại tại hiện trường không rõ nét. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trưa 8/7, cảnh sát khẳng định thủ phạm chính là Đặng Anh Tuấn, là hàng xóm thỉnh thoảng có qua nhà nạn nhân uống nước chè tán gẫu.

Sau hơn 4 giờ đồng hồ ròng rã truy tìm tại nhiều địa điểm mà Tuấn thường hay lui tới nhưng không có kết quả, hơn 4h chiều ngày 08/7, cảnh sát phát hiện và bắt giữ Tuấn khi đối tượng đang lẩn trốn tại một căn nhà hoang phía sau ngọn núi trên địa bàn xã Lĩnh Sơn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.