Người chồng câm điếc chết bí ẩn lúc rạng sáng

Liên quan sự việc người chồng tử vong lúc rạng sáng ngày 13/11 tại Nghệ An, một số tình tiết có thể là nguồn cơn mâu thuẫn vừa được hé lộ.

Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) chiều nay 14/11 thông tin, đơn vị đang phối hợp các phòng nghiệp vụ công an tỉnh ráo riết điều tra nguyên nhân, đưa hung thủ gây ra vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn ra ánh sáng.

Thông tin từ CQĐT, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng nay 13/11 tại nhà anh Đinh Hữu L. (SN 1972, trú xóm 1, xã Nam Lĩnh). Thời điểm này, nhiều người làng choàng tỉnh bởi tiếng la hét thất thanh từ địa điểm trên, khi chạy tới thì chứng kiến cảnh tượng anh L. đang nằm gục trên vũng máu.

Nạn nhân được đưa tới bệnh viện nhưng không kịp, vết thương quá hiểm nên đã tử vong sau đó.

Ảnh minh họa

Công an địa phương tức tốc có mặt tại hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm và phát hiện nhiều tình tiết bất thường. Người vợ của nạn nhân là bà  H.T.N. (SN 1974) bị cảnh sát tạm giữ vì nghi ngờ có liên quan đến cái chết của chồng.

Thông tin với Gia đình Việt Nam chiều nay 14/11, nhiều người làng xã Nam Lĩnh cho biết nạn nhân L. rất tội nghiệp, bị câm điếc từ nhỏ. Trong cuộc sống thường ngày ông này sống hồn hậu, là "người tốt hiếm thấy", thường hay giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Trong lúc bà N. vợ ông này có nhiều điều tiếng không hay trong các mối quan hệ nam nữ.

Chính quyền địa phương xác nhận thông tin trên và cho hay anh L. nhiều lần ghen tuông, đập phá đồ đạc vì nghi ngờ vợ ngoại tình. Lần gần nhất cách đây vài tuần phát hiện vợ có mối quan hệ ngoài luồng, anh này cũng chỉ đá chậu, ném nồi chứ không hề "động thủ" với vợ.

Cái chết tức tưởi của người đàn ông đáng thương đang gây xôn xao dư luận làng trên xóm dưới. Cơ quan công an đang tập trung làm sáng tỏ vụ việc.