Nạn nhân bỏng lò hơi nung gạch men được cứu sống nhờ sự giúp sức của các nhà hảo tâm

Nguy kịch vì tai nạn bỏng bất ngờ, anh Trần Văn Huy may mắn được cứu sống khi phải đối mặt với cảnh ngàn cân treo sợi tóc, kinh phí chữa trị lên tới hơn 800 triệu đồng.

Anh Trần Văn Huy (38 tuổi) trú tại thôn Hoa Nam, xã Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình là nhân vật trong bài viết “Tai nạn bất ngờ, 20 ngày điều trị dốc túi nộp viện phí 800 triệu đồng” được Báo Gia đình Việt Nam đăng ngày 10/10/2019.

Khi xảy ra tai nạn anh Huy làm việc cho 1 công ty sản xuất gạch men tại huyện Chí Linh, Hải Dương. Ngày 12/9/2019 trong khi đang làm việc, bất ngờ lò hơi nung gạch men bị sập. Tai nạn đáng tiếc xảy ra khiến anh bị bỏng 83% cơ thể, độ sâu 50%, ảnh hưởng đến phổi, thận và một số cơ quan nội tạng khác.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông trụ cột gia đình rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, mọi gánh nặng gia đình và chi phí điều trị cho chồng đè nặng lên vai người vợ trẻ.

Nỗ lực tìm cách cứu chồng, người vợ trẻ chạy vạy khắp nơi. Chỉ hơn 20 ngày nằm viện, gia đình chị Vũ Thị Nhung (vợ anh Hu) phải lo nộp viện phí hơn 800 triệu đồng. Trong cảnh bế tắc đến cùng cực, gia đình may mắn nhận được sự chia sẻ của báo Gia đình Việt Nam cùng bạn đọc.

Anh Huy nhận được sự quan tâm chia sẻ của các nhà hảo tâm, các CLB thiện nguyện

Được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, anh Huy đã có kinh phí để điều trị dài ngày ở Viện Bỏng Quốc gia, hiện sức khỏe của anh đã dần bình phục và sắp được xuất viện, những vết bỏng được ghép da mới cũng đã liền lại 1 phần nào. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tai nạn bỏng quá nặng, phải mất 1 thời gian dài nữa anh Huy mới có thể quay trở lại cuộc sống mưu sinh để lo cho gia đình và 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học.

Sức khỏe của anh Huy đang dần phục hồi

Gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ, chị Nhung xúc động “Để được như hôm nay vợ chồng em xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, các anh chị em, bạn bè đã giúp đỡ gia đình vượt qua cửa ải gian nan. Nhờ mọi người mà anh Huy giành lại được sự sống. Ân tình này vợ chồng em không bao giờ quên”.

Thay mặt gia đình anh Trần Văn Huy, báo Gia đình Việt Nam xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và các CLB tình nguyện đã cùng chung tay giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn, giúp anh Huy giành lại sự sống.