Hướng dẫn viên du lịch thất nghiệp cướp điện thoại của người đi đường

Trên đường đi xin việc làm sau 2 năm thất nghiệp vì dịch Covid-19, cựu hướng dẫn viên du lịch ở Đà Nẵng đã nổi lòng tham, cướp giật điện thoại của nữ công nhân.

Ngày 7/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã bắt giữ Trần Ứng Mạnh (43 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Trần Ưng Mạnh

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng 6/4, chị Nguyễn Thị Bích Huyền (đang làm công nhân, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) trên đường đi làm về tại Quốc lộ 1, khi đến ngã tư giao với Trần Ngọc Sương thì bị 1 đối tượng lạ mặt áp sát, giật điện thoại di động.

Vụ cướp táo tợn diễn ra giữa ban ngày khiến nhiều người truy hô, đuổi theo tên cướp nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Thọ Đông và Công an quận Cẩm Lệ nhanh chóng lần theo manh mối và chỉ trong vòng chưa đến 1 ngày điều tra, Cảnh sát đã xác định Mạnh chính là nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận, mình từng là hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng. Nhưng 2 năm qua, do Covid-19 khiến mình mất việc làm. Đến khi du lịch dần phục hồi, đối tượng bắt đầu cầm hồ sơ đi kiếm việc trở lại.

Tuy nhiên, sáng 6/4, thay vì đến công ty xin việc thì Mạnh lại nổi lòng tham, cướp giật tài sản khi phát hiện chị Huyền sơ hở để điện thoại sau túi quần. Sau khi cướp tài sản thành công, Mạnh mang cầm cố lấy tiền nhưng chưa kịp tiêu xài hết thì đã bị bắt.