Hơn 800 mô tô khủng hội ngộ tại Đại hội Moto miền Tây 2019

Đại hội Moto miền Tây lần V diễn ra vào chiều 21/12 đã thu hút hàng ngàn người dân ĐBSCL đến giao lưu, chụp ảnh và tìm hiểu về những dòng xe phân khối lớn, độc lạ.

Ngày 21/12, Cơ quan đại diện Báo Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ phối hợp cùng Hội Can Tho Motobike tổ chức Họp mặt, giao lưu “Đại hội Moto miền Tây lần thứ V - 2019” tại Công viên Lưu Hữu Phước, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ. 

Đại hội lần này quy tụ trên 800 xe phân khối lớn cùng 1.000 bikers đến từ hàng chục tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: Tuấn Quang

Ông Lê Phương Nguyên, trưởng Cơ quan đại diện Báo Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức buổi giao lưu, họp mặt “Đại hội Moto miền Tây lần thứ V - 2019” cho biết: Đây là sự kiện kỷ niệm 4 năm thành lập CQĐD Báo Gia đình Việt Nam tại ĐBSCL và 5 năm thành lập Hội Can Tho motobike. Đồng thời, căn cứ vào nhu cầu của đông đảo thành viên, những người đam mê dòng xe moto phân khối lớn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long mong muốn có cơ hội giao lưu với giới chơi môtô phân khối lớn cả nước, khám phá nét văn hoá độc đáo của thủ phủ miền Tây sông nước. Từ đó, góp phần tạo ra nét văn hóa về dòng xe phân khối lớn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về các loại xe độc - lạ của người dân địa phương. 

Đại hội mô tô miền Tây thu hút hàng trăm xe mô tô "khủng" độc lạ. Ảnh: Tuấn Quang

Đại hội lần này quy tụ trên 800 xe phân khối lớn (PKL) cùng 1.000 bikers đến từ hàng chục tỉnh, thành trong cả nước như: Lạng Sơn, TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai và khu vực ĐBSCl đến dự.

Hàng ngàn người dân đam mê xe mô tô phân khối lớn tập trung về Công viên Lưu Hữu Phước để giao lưu chụp ảnh, tìm hiểu về các dòng xe môt tô khủng. Ảnh: Quang Vinh

Công viên Lưu Hữu Phước gần như không còn khoảng trống, rất đông người đam mê dòng xe phân khối lớn đến tham quan. Ảnh: Trung Phạm

Quy mô đại hội lần này được đánh giá hoành tráng nhất, quy tụ đông đảo các biker trên cả nước tới tham dự. Đại hội có sự góp mặt của những chiếc môtô PKL siêu khủng tại Việt Nam như: Z1000, BMW S1000RR, BMW S1000R, CB1000R, CBR1000RR, BMW F800R, Suzuki GSX-R1000, Ducati Panigale, Harley-Davidson, Ninja ZX-10R, Honda NM4… và các mẫu xe độ độc đáo, với trị giá hàng tỷ đồng mỗi xe. 

Những dịp như thế này tất nhiên không thể thiếu những “chân dài” nóng bỏng bên những chiếc xế khủng. Ảnh: Tuấn Quang

Dù chương trình 15h mới bắt đầu, nhưng từ rất sớm, đông đảo người đam mê dòng xe phân khối lớn đã tập họp đông nghẹt tại công viên Lưu Hữu Phước. Sự kiện đã thu hút hàng ngàn người dân đến chiêm ngưỡng những dòng xe “khủng”; đặc biệt là các giới trẻ tại Cần Thơ rất hào hứng khi tận mắt chứng kiến và chụp ảnh với những dòng xe mơ ước được chạm đến.

Đoàn mô tô siêu khủng diễu hành trật tự quanh các tuyến phố chính trong nội ô TP Cần Thơ. Ảnh: Trung Phạm

Đại hội Moto miền Tây lần này được tài trợ chính bởi Công ty Lộc Tô Châu cùng các mạnh thường quân. Theo ban tổ chức, xuất phát từ niềm đam mê xe môtô và mong muốn tạo ra sân chơi để anh em biker giao lưu, nên các thành viên trong Hội Can Tho motobike tổ chức Đại hội Môtô miền Tây như một hoạt động thường niên. Đây cũng là cơ hội để anh em biker chia sẻ với cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện.  

Các hội viên trong Hội Can Tho Motobike chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trung Phạm

Sau khi tập trung giao lưu với người dân, tham gia các trò chơi có thưởng, chụp ảnh… tại Công viên Lưu Hữu Phước, đoàn mô tô siêu khủng sẽ diễu hành trật tự trên đại lộ Hoà Bình về khách sạn Mường Thanh. Tại đây các  biker sẽ có những màn biểu diễn lái xe nghệ thuật, tạo không khí sôi động hấp dẫn cho giới đam mê xe phân khối lớn. Đồng thời các hội viên các câu lạc bộ xe còn tham dự buổi giao lưu, văn nghệ, tặng quà, đấu giá gây quỹ hỗ trợ người nghèo dịp tết Canh Tý 2020. 

Các câu lạc bộ xe còn tham dự buổi giao lưu, văn nghệ, tặng quà, đấu giá gây quỹ hỗ trợ người nghèo dịp tết Canh Tý 2020. 

Theo kế hoạch, sáng 22/12, đoàn từ thiện của Hội Can Tho motobike cùng các biker, mạnh thường quân trao 200 phần quà cho người dân nghèo và dân thương hồ tại chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ.