Hà Nội: Hoa Ban, hoa Lộc vừng nở bừng trên các tuyến phố đầu Xuân 

Những ngày này, các cây lộc vừng bên hồ Hoàn Kiếm đổi màu lá từ xanh sang vàng và đỏ, thu hút khách đến chụp ảnh.

Hiện nay, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, hoa ban cũng đang trổ hoa khoe sắc thắm, còn hoa bàng bừng sắc đỏ...

2 năm qua kể từ khi chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh (giai đoạn 2016 - 2020) được triển khai trên địa bàn Hà Nội, nhiều tuyến phố của Thủ đô đã được khoác những tấm áo mới xanh mướt, lộng lẫy hơn khiến Thủ đô ngày càng trở nên hấp dẫn và đáng sống.

Số cây này sau 2 năm trồng mới đang dần phủ một màu xanh tươi mát lên nhiều tuyến phố ở Thủ đô, giúp điều hòa không khí và thổi sức sống mới cho cung đường này.

Nhiều chủng loại cây mới được đưa vào trồng ở Hà Nội tạo nên giá trị lớn về cảnh quan môi trường, kiến trúc đô thị như: Cây Sang, cây Hoa Ban, Chà là, cây Cọ Dầu, Bàng lá nhỏ, cây Chiêu liêu, Long não, Giáng hương, Lộc vừng...

Trước đó, UBND Tp Hà Nội cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2020, toàn thành phố sẽ có 1 triệu cây xanh mới, nâng mức phủ cây xanh từ 7,8m2/người lên 9-10m2/người. 

Bên cạnh những cây lâu năm thì những cây trồng mới cũng bừng lên sắc mới. Những chiếc lá vàng cũng chỉ lưu trên cành 2 - 3 ngày là rơi rụng.

Thông thường những loại cây khác thay lá vào mùa thu, riêng lộc vừng lại thay lá vào mùa xuân. Ai đi qua cũng muốn đưa máy lên chụp lại một kiểu ảnh khi bắt gặp những tán cây thay lá.

Thời khắc mùa thay lá lộc vừng chỉ có một lần mỗi năm và diễn ra trong vài ngày, nên nhiều người ví von những hình ảnh này như một “vũ điệu” của mùa xuân.

Bác Lê Vân, một người yêu thích chụp ảnh và có nhiều năm gắn bó với Hà Nội chia sẻ : “Mùa cây thay lá là mùa lãng mạn nhất trong năm, khi lá cây nhuốm vàng và rụng xuống đường Kim Mã giống như ta đang trải nghiệm một mùa thu tuyệt đẹp ở Châu Âu vậy. Bất cứ ai yêu thích chụp ảnh như tôi đều không thể bỏ lỡ dịp này để cho ra đời những tác phẩm ưng ý”.

Chị Nguyễn Minh Hương xúng xính áo dài đẹp thướt tha cùng bạn bè đi chụp hình bên hàng cây thay lá của bờ Hồ cho biết bản thân chị là người gốc Hà Nội, mỗi khi mùa thu hay mùa xuân đến là thấy Hà Nội rất đẹp, nhất là mùa thay lá. Hà Nội đều có lá vàng, lá đỏ như nước ngoài. Nếu không có điều kiện đi du lịch nước ngoài thì vẫn có điều kiện để ngắm Hà Nội với những tuyến phố đẹp hòa trong nét đẹp thanh lịch của người dân Hà Thành, đẹp như những tuyến phố của mình.

Vào trong khu vực phố cổ, không khó có thể thấy hình ảnh cây thay lá cạnh những ngôi nhà cổ đẹp đến nao lòng...