Giọt nước mắt muộn màng của 2 học sinh nhận tiền làm "người vận chuyển"

Những giọt nước mắt muộn màng đã rơi trên má của 2 học sinh cấp 3 tại Nghệ An trong phiên tòa xét xử. Vì cám dỗ bởi những đồng tiền trước mắt các em đã đánh mất tương lai.

TAND tỉnh Nghệ An sáng 22/9 mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo cùng trú tại huyện rẻo cao Kỳ Sơn gồm Và Bá Giờ (SN 2000, trú xã Mường Típ); Già Duy Chung (SN 2003), Già Bá Kênh (SN 2004, cùng trú xã Đoọc Mạy) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An nêu rõ, kẻ chủ mưu của đường dây ma túy quy mô lớn này là Và Bá Cử (SN 2004, trú xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn), đối tượng từng có thời gian di cư sang Lào sinh sống.

Theo đó, khoảng đầu tháng 12/2020, thông qua mạng xã hội facebook, Cử nhắn tin cho Giờ (thời điểm này đang làm công nhân tại Hà Nội) thuê vận chuyển ma túy từ Nghệ An đưa ra các tỉnh phía Bắc. Cử thỏa thuận sẽ trả 300 triệu đồng tiền công vận chuyển và được Giờ đồng ý.

Ngày 28/12/2020, Cử gọi điện thuê Già Duy Chung (thời điểm này đang là học sinh của một trường THPT ở huyện Kỳ Sơn) vận chuyển ma túy ra Hà Nội, "chốt" thỏa thuận 100 triệu đồng tiền công. Chung lúc này từ chối vì sợ đường xa dễ lộ, chỉ đồng ý đưa "hàng" từ khu vực biên giới xuống thị trấn Mường Xén. Cử thống nhất, hứa trả cho Chung tiền công 20 triệu đồng.

Già Duy Chung sau đó đã gọi điện rủ thêm em họ là Già Bá Kênh (cũng đang là học sinh cấp 3) phối hợp vận chuyển lô ma túy, thống nhất cưa đôi tiền công khi xong việc.

Cả ba bị cáo có tuổi đời còn rất trẻ

Ngày 1/1/2021, dưới sự chỉ đạo từ xa của đối tượng Cử, Giờ bắt xe khách về huyện Kỳ Sơn nằm sẵn chờ nhận lô ma túy lớn. Hai anh em Chung, Kênh theo kế hoạch cũng xuất phát di chuyển về phía biên giới nhận "hàng", sau đó sẽ vận chuyển bằng xe gắn máy về giao cho Giờ.

Trên đường mang hàng về điểm hẹn, 2 cậu học sinh cấp 3 bị Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phát hiện, thu giữ với tổng khối lượng ma túy lên tới gần 10 kg. Từ lời khai của Chung, lực lượng chức năng nhanh chóng bắt Giờ lúc này đang đứng chờ tại khu vực cổng trường để nhận hàng.

Thời điểm phạm tội, Chung và Kênh chưa đủ 18 tuổi, nên tại phiên tòa có sự tham gia của bố mẹ hai bị cáo với tư cách người giám hộ. HĐXX tuyên phạt Và Bá Giờ 20 năm tù, Già Duy Chung 17 năm tù, Già Bá Kênh 13 năm tù. Đối tượng Và Bá Cử hiện đã có lệnh truy nã.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má 2 cậu học sinh tại phiên xét xử. Chỉ một phút giây của tuổi trẻ nông nổi, lóa mắt bởi số tiền công kiếm được quá dễ dàng, hai em học sinh đang tuổi ăn tuổi học phải trả giá bằng cả tương lai mịt mù phía trước.

"Bọn em còn trẻ quá. Nói gì nữa, giờ thì muộn rồi" - câu nói sau cùng của Già Duy Chung khiến những người có mặt không khỏi ngậm ngùi, khóe mắt cay cay.