Gia cảnh éo le của nam bảo vệ tử vong trong vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, thời gian qua nghề sơn vôi không nuôi nổi gia đình, ông Thành về Đà Nẵng thuê trọ, xin làm bảo vệ tại ngân hàng khoảng 4 tháng nay.

Ngày 23/11, thi thể của ông Trần Minh Th. nhân viên bảo vệ tử vong trong vụ cướp ngân hàng chiều 22/11 đã được đưa đến tại nhà tang lễ Lê Đại Hành (Đà Nẵng) dưới sự tiếc thương vô cùng của người thân, gia đình và đồng nghiệp.

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại Quảng Nam, ông Thành là con út trong nhà có 5 anh chị em. Vào miền Nam mưu sinh rồi lập gia đình, vợ chồng ông Thành có với nhau 1 người con. Người con gái mới tốt nghiệp đại học kinh tế, đang làm việc tại TP.HCM.

Tang lễ của ông Thành được tổ chức tại nhà tang lễ Lê Đại Hành (Đà Nẵng)

Dịch bệnh bùng phát, nghề sơn vôi không nuôi nổi gia đình, ông Thành về Đà Nẵng thuê trọ, xin làm bảo vệ tại ngân hàng khoảng 4 tháng nay.

Khi hay tin ông Thành tử nạn trong lúc làm việc, vợ là bà Võ Ngọc Hà đang ở tỉnh Sóc Trăng chăm lo nhà cửa cùng con gái là em Trần Minh Anh (trú TP.HCM) đã bắt chuyến bay từ TP.HCM ra Đà Nẵng trong đêm.

Bạn bè, đồng nghiệp đã đến chia buồn cùng gia đình trong sự tiếc thương vô hạn

"Vì công việc xa nhà, nên 2 cha con ít khi gặp nhay, chỉ hay tâm sự những cuộc gọi vào đêm muộn, cha dặn dò chuyện cơm nước, chăm lo sức khoẻ và đặc biệt là dặn em sống đàng hoàng, tử tế. Lần gặp cha gần nhất là vào dịp Tết vừa rồi, nhưng giờ đây em không được gặp cha nữa", Minh Anh khóc nức nở.

Trước đó, lúc 13h45 ngày 22/11, 2 nghi can là Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, hộ khẩu thường trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, hộ khẩu thường trú huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) đến chi nhánh một ngân hàng (số 169 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn) để cướp tài sản.

Tại đây, hai đối tượng này được cho là đã dùng súng đe dọa ngân hàng để cướp tiền. Khi nghe còi báo động, các đối tượng bỏ chạy, đâm bị thương nhân viên bảo vệ của chi nhánh ngân hàng là ông Trần Minh Thành (SN 1973, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), ông Thành được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Lãnh đạo công an TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân

Nhằm chia sẻ mất mát với gia đình, trong tối 22/11, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, cùng lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn và lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 25 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.