Duy Cường đặt lịch trước nhiều tháng để Như Quỳnh “chịu” hát trong liveshow

Duy Cường cho biết, để mời được ca sĩ Như Quỳnh hát trong show của mình, Duy Cường đã phải “đặt lịch” từ nhiều tháng trước để nhận được cái gật đầu.

Sau 2 năm sống chậm vì dịch Covid-19, thu nhập bị ảnh hưởng nặng nề, Duy Cường gây bất ngờ khi quyết định tổ chức liveshow “Tình Mẫu tử 5” tại Cung Hữu Nghị, Hà Nội, tối 2/7 với kinh phí đầu tư 3 tỷ đồng.

“Trước giờ, Duy Cường luôn là người rất liều lĩnh trong âm nhạc. Từ 1 người không được đào tạo bài bản, chưa từng bước lên sân khấu nhưng Duy Cường đã mạnh dạn đăng ký cuộc thi lớn như Thần tượng Bolero, giành giải quán quân. Chỉ sau hơn 3 tháng, Duy Cường đã thực hiện Liveshow Tình mẫu tử 1 và năm 2019 là Tình mẫu tử 2,3,4. Thật may mắn, các liveshow của Duy Cường đều có sự đồng hành của các mạnh thường quân và đặc biệt là các khán giả yêu mến nên vé luôn cháy trước đêm diễn rất nhiều ngày.

Lần này, Tình mẫu tử 5 ra đời bởi sự thôi thúc của niềm đam mê mãnh liệt âm ỉ trong suốt hơn 2 năm qua một mặt, Duy Cường lại muốn liều 1 lần nữa để khẳng định tình yêu thương, sự đồng hành của khán giả luôn dành cho mình. Lần này, vé đã được hết trong chưa đầy 5 ngày phát hành” - chàng Tiến sĩ Triết học cho biết.

Duy Cường cũng thật thà cho biết, liveshow lần này quả thực là một áp lực quá lớn về tài chính với sự leo thang của chi phí sản xuất. Hơn 2 năm mới quay trở lại với sân khấu nên Duy Cường mong muốn đem đến cho khán giả đêm nhạc của mình thật nhiều điều thú vị và bất ngờ. Hiện tại các khâu sản xuất đã được chuẩn bị với sân khấu được đầu tư bài bản và hoành tráng hơn rất nhiều so với những liveshow trước đó.

Đứng cùng các tên tuổi gạo cội như Như Quỳnh, Ngọc Sơn, Giao Linh, Duy Cường vẫn rất tự tin, không sợ mình bị lép vế, mất vị trí tâm điểm sân khấu. “Về ba Ngọc Sơn đó là điều bất di bất dịch bởi nhờ có ba mới có Duy Cường của ngày hôm nay. Ba đã chỉ dạy cho Duy Cường từng li từng tí trong âm nhạc đặc biệt là các tuyệt chiêu trong hát nhạc Bolero để chiếm trọn trái tim của khán giả.

Ngoài ra ba cũng luôn là người thầy lớn của Duy Cường về cuộc sống, bài học làm người. Ở gần ba, Duy Cường cảm thấy mình lớn lên từng ngày, biết đối nhân xử thế và luôn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của ba dành cho đứa con trai” – Duy Cường nói về cha nuôi Ngọc Sơn với đầy sự yêu thương, tự hào.

Còn với Như Quỳnh, Duy Cường xem như một người chị lớn. Anh cho biết, đây là giọng ca anh vô cùng thần tượng, Duy Cường cũng có duyên được gặp Như Quỳnh và được đàn chị dành những tình cảm, lời khuyên chân thành trong suốt cuộc thi. Trong 4 liveshow trước Duy Cường chưa có duyên để mời được Như Quỳnh.  Lần này anh đã phải đặt lịch từ trước mấy tháng để nhận được cái gật đầu của giọng ca “Người tình mùa đông”.

“Đứng trước ba Ngọc Sơn, chị Như Quỳnh, Duy Cường cảm nhận mình trưởng thành lên từng ngày với âm nhạc, được học hỏi và từ đó Duy Cường thể hiện những ca khúc đó theo cách riêng của mình. Ba và chị Như Quỳnh cũng đã từng nhận xét: Duy Cường có giọng hát vô cùng đặc biệt, không giống ai, cất giọng lên cái là biết ngay. Chính vì thế Duy Cường không hề sợ bị lép vế. Ba thường nói với Duy Cường rằng, hãy tự tin thể hiện bản thân bởi con là Duy Cường mà không phải ai khác đứng trên sân khấu” - chàng giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội trải lòng.

Liveshow “Tình mẫu tử 5” do Duy Cường phối hợp tổ chức cùng Unicorn Việt Nam. Đặc biệt, năm nay chương trình có sự góp mặt của VTV Cab với vai trò đồng tổ chức.

 => Con trai nuôi Ngọc Sơn - Duy Cường từ cậu bé buôn đồng nát trở thành CEO