Đoàn Văn Hậu nhận chỉ thị từ "người đặc biệt" trước trận chung kết SEA Games

Trước trận chung kết, Đoàn Văn Hậu nhận được những gợi ý từ người cha của mình giúp Hậu có thêm động lực và sự chuẩn bị tốt, lập được cú đúp bàn thắng.

Trận chung kết môn bóng đá nam đã khép lại với ngôi vô địch thuộc về U22 Việt Nam nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của Văn Hậu, Hùng Dũng. 3 bàn thắng trong vòng 90 phút và không để lọt lưới lần nào trước đối thủ U22 Indonesia, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có một chiến thắng tuyệt đối, qua đó giành Huy chương Vàng SEA Games sau nhiều năm chờ đợi.

Ghi 2 bàn thắng trong trận chung kết SEA Games trước U22 Indonesia, Văn Hậu là người hùng của U22 Việt Nam. Nhưng hậu vệ trái 20 tuổi vẫn cảm thấy chưa trọn vẹn khi khiến Evan Dimas gặp một chấn thương trong lúc thi đấu. 

Chia sẻ niềm vui chiến thắng với phóng viên và người hâm mộ, Đoàn Văn Hậu cho biết: “Với tấm huy chương vàng này, tôi muốn dành cho tất cả những người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn tất cả đã luôn quan tâm và ủng hộ tôi và các đồng đội. Mọi người hãy cứ tin tưởng và chờ đợi chúng tôi mang đến thêm những bất ngờ mới”.

Đặc biệt, trong niềm vui chiến thắng không thể nói thành lời, Văn Hậu đã gọi điện cho bố mẹ đầu tiên. Hậu cho biết: “Bố mẹ kỳ vọng ở tôi rất nhiều. Trước mỗi trận đấu, bố đều xem các đội chuẩn bị đấu với Việt Nam ra sao”

Văn Hậu cũng cho biết, trước trận đấu quan trọng này, bố của anh đã gọi điện dặn dò và cũng đã có những “mách nước” rất quan trọng: “Hôm qua khi gặp U22 Indonesia, ông có gọi trước cho tôi và nói rằng đối thủ có Osvaldo Haay (số 20) rất khỏe, còn Egy Maulana (số 10) rất khéo. Đó là lời dặn dò của bố và tôi đã tiếp thu".

Văn Hậu cũng cho biết, bản thân đã trực tiếp tới xin lỗi Evan Dimas vì khiến cầu thủ này chấn thương. Văn Hậu cho biết: “Trên sân có va chạm, ngoài đời chúng tôi vẫn là những người theo bóng đá với nhau. Tôi xin lỗi Dimas và đó là bài học cho tôi. Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn”.

Trong trận đấu tối qua, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cũng đã góp công lớn trong pha ghi bàn của Văn Hậu và một bàn thắng do chính tiền vệ mang áo số 16 dứt điểm. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tự hào với những gì anh và các đồng đội làm được ở SEA Games 2019.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tự hào với những gì anh và các đồng đội làm được ở SEA Games 2019.

"Không thể tin được. Chúng tôi đá 7 trận trong vòng 15 ngày. Thành quả này có được là nhờ nỗ lực của toàn đội cũng như sự chuẩn bị kỹ càng của HLV Park Hang-seo cùng Ban huấn luyện", anh nói sau trận chung kết ở sân Rizal Memorial tối 10/12.

"Chúng tôi đã thể hiện được tinh thần Việt Nam trong những trận đấu đã qua. Có những lúc rất mệt mỏi, chúng tôi đã chiến đấu bằng ý chí để vượt qua khó khăn. Mỗi khi vào sân, cả đội đều thi đấu với lòng tự hào dân tộc", Hùng Dũng cho biết thêm.

Nhờ sự nỗ lực, tận hiến không biết mệt mỏi, thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành được tấm HCV SEA Games một cách đầy thuyết phục sau 60 năm chờ đợi.

 -> U22 Việt Nam giành HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi

Xem thêm: Xem lại 2 bàn thắng của Văn Hậu và Hùng Dũng vào lưới U22 Indonesia tại Chung kết SEA Games 30