Cuộc sống của những người phụ nữ chưa một lần biết đến ngày lễ 8/3

Nằm tách biệt với xã hội bên ngoài, những người phụ nữ Đan Lai ở huyện Con Cuông, Nghệ An chưa một lần biết đến ngày lễ Quốc tế phụ nữ mùng 8/3.

Video: Cuộc sống của những người phụ nữ Đan Lai khi khắp nơi đang vui chơi mừng ngày 8/3

Cộng đồng người Đan Lai ở bản Búng thuộc xã Môn Sơn cách trung tâm thị trấn Con Cuông - Nghệ An khoảng 40km. Cư dân nơi đây chủ yếu sinh sống dọc sông Giăng, dưới chân ngọn núi được đặt tên cho Vườn quốc gia Pù Mát của Nghệ An.

Đường sá hiểm trở là nguyên do khiến cộng đồng này gặp khó khăn về kinh tế và khá biệt lập với xã hội bên ngoài. Vì thế, những người phụ nữ Đan Lai chỉ quanh năm suốt tháng quần quật với công việc nương rẫy, lo cái ăn cái mặc cho gia đình còn chưa tới nói gì lo cho ngày lễ quốc tế phụ nữ của riêng mình. 

Trong khi ngoài xã Môn Sơn đang tổ chức mít- tinh ngày lễ 8/3 thì dọc đường vào bản Búng những người phụ nữ này vẫn miệt mài trồng sắn và tuyệt nhiên không hề biết ngày Quốc tế phụ nữ là gì. Họ chỉ quan tâm bao lâu nữa sẽ xong nương rẫy, sắn có lên tốt cho nhiều củ hay không.

Chập choạng tối, những người phụ nữ mảnh khảnh gầy guộc cõng trên lưng gùi củi to gấp đôi người để về nhà. Lẽo đẽo theo sau, những đứa trẻ nhem nhuốc đang cố gắng bấu víu vào gấu áo mẹ như sợ sệt. Những sải bước chân của các chị đang cố nhanh hơn để kịp về lo bữa tối cho cả nhà sau một ngày mệt nhọc trên nương.

Những người phụ nữ khác cũng bắt đầu lùa đàn bò về bản sau một ngày mưu sinh. Công việc của họ chỉ quanh quẩn ở bản nhỏ và hiếm khi được ra huyện tiếp xúc với bên ngoài.

Khi rảnh rỗi việc, họ ngồi lại ngồi tám chuyện với nhau. Những câu chuyện chủ yếu xoay quanh chủ đề ăn gì, nuôi gì vào ngày mai..... và họ lấy đó làm niềm vui. Khi nhắc tới ngày lễ 8/3 tuyệt nhiên tất cả đều lắc đầu không biết. 

Có những người phụ nữ mới chỉ 32 tuổi mà đã có tới 6 đứa con. Đứa lớn vừa học lớp 9 thì đứa nhỏ nhất cũng đã 13 tháng tuổi. Nhưng cuộc đời họ mới chỉ nghe nói đến ngày 8/3 khi ngoài xã tổ chức còn trong bản chưa một lần được thấy.

Một cô bé sinh năm 2004 mới đi làm ăn xa về, tay cầm điện thoại, tóc nhuộm hoe vàng sành điệu cũng chỉ rụt rè biết mùng 8/3 là ngày vui mua hoa tặng quà, hát hò đông vui. Sở dĩ cô bé biết được việc này là nhờ những tháng ngày đi làm xa còn trong bản cô cũng chưa một lần được tổ chức.

Bà Chương Thị Lập, Chi hội trưởng phụ nữ bản Búng cho biết: Cả bản có 125 hội viên. Hội viên phụ nữ chưa bao giờ có ngày Quốc tế phụ nữ của riêng họ được tổ chức ở bản. Sự kiện thường chỉ diễn ra ở trung tâm xã và các thôn bản có điều kiện kinh tế hơn.

"Phụ nữ Đan Lai ở bản Búng rất vất vả trong việc lo cái ăn, cái mặc, trong khi nguồn kinh phí tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ chỉ có thể quyên góp từ hội viên. Bản cũng muốn lắm một lần tổ chức cho chị em phụ nữ để hòa mình với xã hội bên ngoài", bà Lập chia sẻ về mong muốn của những chị em phụ nữ tại đây.