Cháy nhà lúc rạng sáng, 3 người trong gia đình may mắn thoát chết

Một ngôi nhà ở Đà Nẵng đã bất ngờ bốc cháy dữ dội lức rạng sáng, khiến 2 cha con phải nhập viện vì bỏng nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 18/9, căn nhà nằm trong kiệt 47 Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã bất ngờ bốc cháy ở tầng trệt. Thời điểm này, trong nhà có 3 người gồm ông Lê Tấn Hải (53 tuổi) và hai người con gái đang ngủ nhưng không ai hay biết.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy

Lúc sau, chị Lê Tăng Ngọc Hiền (24 tuổi, con ông Hải) đang ngủ phòng riêng cùng em gái trên gác ngửi thấy mùi khét nên giật mình đi xuống tầng trệt kiểm tra thì phát hiện hỏa hoạn.

Nhận thấy ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy ngùn ngụt lan rộng ra trước phòng ngủ của cha mình, Hiền lập tức đập cửa hô hoán và đánh thức cha dậy.

Cả ba dùng các vật dụng trong nhà làm vật chắn thoát ra ngoài. Chị Hiền và cha mình bị bỏng nặng, đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Theo người thân gia đình, đêm 17/9, vợ ông Hải có ngủ ở nhà nhưng khi xảy ra hỏa hoạn bà này không có mặt.

Sau khi sự việc xảy ra, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến trực tiếp hiện trường để giám sát, chỉ đạo điều tra vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.