Cần Thơ: Đường phố vắng lặng, dân tấp nập lễ chùa đầu năm

Sáng mùng 1 Tết, những tuyến đường chính trong nội ô TP Cần Thơ đều vắng người qua lại, đa phần mọi người tập trung đông đúc đi viếng chùa để cầu bình an, may mắn.

Ngày đầu năm Tân Sửu, những địa điểm vốn sôi động nhất thành phố Cần Thơ như bến Ninh Kiều, đại lộ Hòa Bình, chợ nổi Cái Răng, công viên sông Hậu... đều vắng bóng người. 

Bến Ninh Kiều vắng bóng người trong ngày đầu năm mới

Một số tuyến đường chính trong nội ô TP Cần Thơ như vòng xoay đại lộ Hòa Bình, đường 30 tháng 4, Bến Ninh Kiều, đường hoa xuân Cần Thơ... cũng rất ít người qua lại.

Vòng xoay đại lộ Hòa Bình vắng lặng, ít xe qua lại.

Chú Huỳnh Văn Bảy (ngụ quận Cái Răng) cầm xấp tờ vé số trên tay tâm sự: "Nhà khó khăn nên những ngày Tết tôi vẫn lấy vé số về bán. Nhưng năm nay dịch bệnh, nên những tuyến đường vui chơi ở Cần Thơ vắng lặng rõ thấy. Đường hoa bế mạc sớm hơn dự định nên càng ít người ra đường."

Người dân viếng chùa đầu năm mới cầu tài lộc, may mắn, bình an

Trái ngược lại hình ảnh ảm đạm trên các con phố, một số ngôi chùa lớn nổi tiếng như Chùa Ông ở bến Ninh  Kiều, chùa Phật Học, đại lộ Hòa Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và các chùa khác trong trung tâm TP lại đông đúc người đến viếng chùa ngày đầu năm mới để cầu tài lộc, bình an, may mắn cho gia đình.

Người dân mang khẩu trang phòng dịch COVID -19

Cô Nguyễn Thanh Hoa (quận Ninh Kiều) chia sẻ: "Năm nay dịch bệnh nên gia đình cô không đi du lịch, chỉ tranh thủ đến chùa thắp nhang. Sáng sớm đầu năm, gia đình cô luôn đi lễ chùa cầu an. Cô mong một năm mới dịch bệnh mau qua, cầu mong cho gia đình dồi dào sức khỏe, thành công và thuận lợi trong cuộc sống".

Hình ảnh trong ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021 tại Cần Thơ

Mặc dù đường hoa nghệ thuật đã bế mạc, nhiều bạn trẻ vẫn luyến tiếc và tranh thủ check in phía trước cổng

Công viên tại Bến Ninh Kiều không một bóng người.

Tuyến đường đại lộ Hòa Bình

Đường phố chỉ còn những người bán vé số đã bước vào một năm làm việc mới.