Bố qua đời, nữ sinh Nghệ An gạt nước mắt hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nữ sinh tại Nghệ An giấu nỗi đau vào lòng, cố gạt nước mắt để tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp THPT khi hay tin người bố của em vừa mới đột ngột qua đời.

Nước mắt vẫn rơi trên gương mặt em Nguyễn Thị Hồng (xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) khi gặp chúng tôi vào trưa nay 7/7 trong khi căn nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ vắng phủ kín không khí đau thương.

Sáng nay khi đang làm bài thi môn Ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thì người bố trẻ của em không may đột ngột qua đời. Gia đình giấu chuyện chưa cho em biết, vì muốn em toàn tâm tập trung cho môn thi. Trưa về đến đầu ngõ, em như ngã khụy khi người bố mà em hết mực yêu thương đã ra đi quá đỗi bất ngờ.

Các ban ngành huyện Thanh Chương đến sẻ chia, động viên nữ sinh Nguyễn Thị Hồng sớm vượt qua đau thương, mất mát

"Mới khuya hôm qua bố còn pha sữa, lấy cam bồi bổ cho em. Bố còn nhắc lại ước mơ mong em sau này sẽ trở thành một bác sỹ tốt, đem tâm sức phục vụ những cảnh đời khó khăn. Nào ngờ..." - Hồng nức nở, nước mắt như mưa.

Hồng là học sinh lớp 12E Trường THPT Đặng Thúc Hứa. Cô gái nhỏ đáng yêu được thầy cô, bạn bè quý mến bởi sự chăm ngoan, lễ phép. Trong công tác Đoàn, Hồng là người năng nổ, nhiệt tình. Nữ sinh này chưa có năm nào không đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Gạt nước mắt vào trong sau nỗi đau người bố ra đi đột ngột, chiều nay Hồng tiếp tục tham gia kỳ thi tốt nghiệp và quyết tâm hoàn thành kỳ thi với kết quả cao nhất.

"Để bố em nơi chín suối sẽ được mìm cười. Để ước mơ của bố sẽ thành hiện thực" - Hồng nén chặt tay. 

Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã cho biết, khi nắm bắt thông tin các ban ngành của huyện đã tới nhà sẻ chia, hỗ trợ nữ sinh này một cách kịp thời nhất.

"Chỉ mong em Hồng tạm gác nỗi đau, hoàn thành tốt kỳ thi" - ông Nhã nói.