9 năm ngồi xe lăn, lặn lội tới SVĐ Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam

9 năm ngồi xe lăn nhưng một cổ động viên tại Hà Nội vẫn lặn lội từ Đông Anh sang Mỹ Đình từ sớm để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, gần chục năm nay anh chưa bỏ qua một trận đấu nào của đội nhà khi thi đấu trong nước.

Vợ đưa chồng ngồi xe lăn 9 năm đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Khoảng 15 giờ chiều 16/11, khu vực bên ngoài SVĐ Mỹ Đình bắt đầu đông đúc người qua lại. Người hâm mộ bắt đầu đổ về đây để làm các thủ tục bắt buộc trước khi vào sân theo dõi trận đấu Việt Nam gặp Ả rập Xê Út trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào 19h cùng ngày.

Vợ chồng chị Phương, anh Tuấn từ Đông Anh qua Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam

Bước xuống từ chiếc xe tắc xi màu xanh là đôi vợ chồng đã đứng tuổi cùng chiếc xe lăn. Đó là vợ chồng chị Phương, anh Tuấn đến từ Đông Anh, Hà Nội.

Hơn 9 năm nay anh Tuấn chưa bỏ sót 1 trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình

Tren chiếc xe lăn được vợ đẩy đi anh Tuấn cho hay, hơn 9 năm nay anh không bỏ sót một trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam mỗi khi đội bóng thi đấu trong nước, đặc biệt tại Mỹ Đình.

Anh Tuấn gặp tai nạn giao thông khiến hơn 9 năm nay anh lại đi lại nhờ chiếc xe lăn. Cũng từ đó, khi không thể tự tới sân chị Phương là người đưa chồng đến các trận đấu của đội tuyển Việt Nam nhưng không vì thế mà anh từ bỏ niềm đam mê dành cho bóng đá.

Việc đi lại của anh Tuấn do một tay chị Phương hỗ trợ

"Mất gần 1 giờ đồng hồ cả hai vợ chồng mới đến được sân vận động Mỹ Đình trước khi trận đấu diễn ra. Mọi thủ tục cần thiết để được đủ điều kiện vào sân chúng tôi đã chuẩn bị hết. Tôi hi vọng hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng", anh Tuấn hồ hởi nói.

Là người vợ, biết chồng mình đam mê, yêu thích bóng đá từ hồi còn trẻ nên chị Phương càng tâm lý hơn trước những giải đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự. Chị đã đặt mua vé cho mình và chồng rồi chuẩn bị chu đáo những thứ cần thiết để động viên chồng.

Tình cảm vợ chồng, tình yêu bóng đá đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn, sống lạc quan

Mang chim đại bàng đến cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Không chỉ câu chuyện của vợ chồng anh Tuấn gây chú ý cho nhiều người mà sự xuất hiện của một chú chim đại bàng được huấn luyện chuyên nghiệp trước SVĐ Mỹ Đình chiều nay cũng gây tò mò cho những người có mặt.

Chú chim đại bàng được anh Nguyễn Ngọc Luận mang đến sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam

Chủ nhân của chú chim đại bàng là anh Nguyễn Ngọc Luận, một trong những người huấn luyện chim tại CLB huấn luyện chim săn mồi ở Đông Anh (Hà Nội). Đi cùng anh Luận là anh Tuấn với thân hình "tý hon" rất đặc biệt.

Anh Luận chia sẻ, anh mang chú chim đại bàng đến sân với mong muốn mang may mắn đến cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út.

Sự xuất hiện của chú chim đại bàng khiến nhiều người tò mò

"Đại bàng thể hiện cho sự mãnh mẽ, chúa tể của loài chim. Đại bàng tượng trưng cho sức mạnh dẻo dai và kiên cường vốn có của nó. Tôi luôn ủng hộ đội tuyển Việt Nam, mong muốn đội tuyển mình tỏa sáng trước mọi trận đấu không chỉ ở đấu trường khu vực mà cả trên thế giới", anh Luận tâm sự.

Video: Anh Luận mang chim đại bàng đến cổ vũ cho đội tuyển Việt nam

Trước sự quan tâm của nhiều người chú chim đại bàng của anh Luận đã biểu diễn nhiều kỹ năng điêu luyện do anh đào tạo trong thời gian dài, gây tò mò, thích thú cho những người chứng kiến.

Người hâm mộ xin chụp ảnh cùng chú chủ nhân và chú chim đại bàng đáng yêu

Đội cổ động viên ngoài sân vận động trước giờ bóng lăn

Với chỉ hơn 10.000 vé bán ra do những lo sợ lây nhiễm dịch bệnh, không khí trước SVĐ Mỹ Đình khá yên ắng so với những trận đấu trước đây của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sự xuất hiện của vợ chồng anh Tuấn cùng chú chim đại bàng tài năng và các cổ động viên với cờ đỏ sao vàng sẵn sàng vào sân như đã làm nóng lên không khí trước trận đấu.