300 chiến sĩ PCCC vắt kiệt sức giữa biển lửa suốt 24 giờ

Suốt 24 giờ qua, nhiều hình ảnh hiệp đồng tác chiến chống giặc lửa của lực lượng PCCC các địa phương giúp Cần Thơ dập lửa tại Công ty Kwong Lung làm lay động lòng người.

Suốt 24 giờ qua, khoảng 300 chiến sĩ thuộc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cùng các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh đã vắt kiệt sức với hết biển lửa này vừa dập tắt lại bùng lên biển lửa khác hung hãn hơn. Nhưng đến trưa nay 24/3, trong toà nhà 5 tầng xảy ra đám cháy thứ 2 đã không còn ngọn lửa bùng phát dữ dội nhưng lửa vẫn còn âm ỉ. Các chiến sĩ vẫn túc trực xuyên suốt bơm nước liên tục để triệt tiêu lửa dữ.

 

Lực lượng chữa cháy lọt thỏm giữa biển lửa rộng hàng ngàn mét vuông với rất nhiều bất trắc, hiểm nguy có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: Tín Huy

Hàng trăm lực lượng công an, quân đội cũng vào cuộc bảo vệ hiện trường, giữ an toàn tài sản còn lại của Công ty Kwong Lung và công nhân. Các đoàn thể, người dân đã vận động quyên góp hỗ trợ cơm, nước… lo hậu cần để lực lượng chữa cháy tiếp tục canh lửa, chữa cháy, điều tra, thống kê thiệt hại…

Sau đây là hình ảnh cảm động mà phóng viên Báo Gia đình Việt Nam ghi nhận được suốt 24 giờ qua:

 

Lực lượng Cảnh sát PCCC đến từ TP.HCM tiếp cận hiện trường để dập lửa từ bên trong 

 

Lực lượng PCCC Cần Thơ hiệp đồng tác chiến dập lửa từ bên ngoài vào

 

Ngọn lửa bao trùm cả hai tòa nhà xưởng 5 tầng rộng hàng ngàn mét vuông suốt đêm qua

 

 

Biển lửa cháy quá lớn gây nhiều khó khăn cho lực lượng chữa cháy

 

Nhiền cán bộ chiến sĩ đã bị thương, cấp cứu khi quên mình lao vào biển lửa chửa cháy

 

Những hộp cơm vội lấy sức để chiến đấu tiếp

 

Và ăn bánh mì cầm hơi

 

Lực lượng y tế, hậu cần bỏ viên vitamin C vào nước suối cung cấp cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ

 

Tiếp nước cho đồng đội

 

Người dân kêu gọi hỗ trợ quyên góp cơm hộp, viên sủi C để cung cấp cho lực lượng chữa cháy đang làm việc ngày đêm

 

Lực lượng công an túc trực 24/24 để giữ gìn tài sản cho công ty và công nhân 

Bài, ảnh: Tín Huy