Thứ bảy, 01/08/2026 10:30     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Chủ nhật, 19/07/2026 07:00

Vợ chồng cãi nhau vì World Cup: Đừng để đam mê bóng đá làm rạn nứt hạnh phúc gia đình

Vợ chồng cãi nhau vì chồng quá đam mê xem World Cup, tụ tập bạn bè mà quên đi cảm xúc của người khác và quên cả trách nhiệm với mái ấm gia đình.

Cãi nhau to vì World Cup

Mỗi kỳ World Cup diễn ra đều mang đến bầu không khí sôi động cho hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Những trận cầu đỉnh cao, các màn trình diễn mãn nhãn và cảm xúc vỡ òa sau mỗi bàn thắng khiến nhiều người sẵn sàng thức trắng đêm để theo dõi. Tuy nhiên, phía sau niềm vui ấy, không ít gia đình lại rơi vào cảnh căng thẳng khi đam mê bóng đá vượt quá giới hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống chung.

Gần đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội xuất hiện không ít câu chuyện dở khóc dở cười chỉ vì World Cup. Nguyên nhân không phải từ trái bóng tròn, mà xuất phát từ việc một người quá mải mê với sở thích của mình, quên đi trách nhiệm đối với gia đình.

Gia đình anh T. (tên nhân vật đã được thay đổi), sống tại một khu dân cư ở Hà Nội, là một ví dụ điển hình. Là người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, cứ đến mùa World Cup là gần như đêm nào có trận đấu, anh cũng gọi bạn bè đến nhà xem bóng đá. Tiếng hò reo, bình luận, cụng ly kéo dài từ đêm đến gần sáng.

Ban đầu, chị H., vợ anh, cố gắng thông cảm vì hiểu chồng yêu bóng đá. Tuy nhiên, mọi chuyện dần vượt khỏi giới hạn khi việc tụ tập diễn ra liên tục. Nhà có hai con nhỏ, một bé mới hơn hai tuổi thường xuyên giật mình thức giấc vì tiếng ồn. Bố mẹ già sống cùng cũng mất ngủ nhiều đêm liền.

Không chỉ vậy, sau mỗi trận đấu, căn phòng khách ngổn ngang chai lọ, đồ ăn, rác thải. Sáng hôm sau, anh T. ngủ bù đến gần trưa, mọi việc chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa đều dồn lên vai người vợ. Áp lực tích tụ qua nhiều ngày khiến mâu thuẫn ngày càng lớn.

Sở thích cá nhân là điều cần được tôn trọng, tuy nhiên không nên để sở thích cá nhân ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Đỉnh điểm là sau một trận đấu kéo dài đến rạng sáng, nhóm bạn của anh tiếp tục ngồi nhậu, con nhỏ khóc không ngừng, còn mẹ anh phải thao thức suốt đêm không ngủ. Không giữ được bình tĩnh, chị H. lớn tiếng yêu cầu mọi người dừng cuộc vui. Hai vợ chồng sau đó xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt ngay trước mặt bạn bè và người thân.

Dù đây chỉ là một tình huống điển hình, nhưng thực tế không khó để bắt gặp những câu chuyện tương tự trong mỗi mùa bóng đá. Từ những bữa nhậu kéo dài, thức khuya liên tục, bỏ bê công việc nhà cho đến chi tiêu quá mức cho việc cá cược hoặc tụ tập xem bóng đá đều có thể trở thành nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng.

Sở thích cá nhân là điều cần được tôn trọng. Việc theo dõi những trận đấu yêu thích cũng là một hình thức giải trí lành mạnh nếu được duy trì ở mức hợp lý. Tuy nhiên, khi niềm đam mê khiến một người quên mất trách nhiệm với gia đình, bỏ mặc người bạn đời phải gánh vác mọi công việc, hoặc làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của các thành viên khác thì rất dễ phát sinh mâu thuẫn.

World Cup chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng những tổn thương trong gia đình nếu không được quan tâm, chia sẻ có thể để lại hậu quả lâu dài. Một lời hỏi han, một hành động san sẻ việc nhà hay đơn giản là hạn chế tụ tập quá khuya cũng đủ để người thân cảm nhận được sự tôn trọng và yêu thương.

Niềm vui từ bóng đá sẽ trọn vẹn hơn khi được đặt trong sự cân bằng với trách nhiệm gia đình. Nếu muốn mời bạn bè đến xem các trận đấu, mỗi người nên trao đổi trước với người thân, lựa chọn thời gian, không gian phù hợp, giữ gìn trật tự và hạn chế sử dụng rượu bia quá mức. Sau mỗi cuộc vui, việc chủ động dọn dẹp, chăm sóc con cái hoặc hỗ trợ người bạn đời cũng là cách thể hiện trách nhiệm của mình.

World Cup là ngày hội của bóng đá, nơi kết nối những người cùng chung niềm đam mê. Nhưng hơn tất cả, gia đình vẫn là "đội bóng" quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Một trận đấu có thể bỏ lỡ rồi xem lại, nhưng sự quan tâm dành cho con nhỏ, cha mẹ già và người bạn đời thì không thể để chậm trễ. Đừng để những tiếng hò reo trên sân cỏ vô tình lấn át tiếng cười và sự bình yên trong chính ngôi nhà của mình.

PV  
Vì sao người xưa dặn: “Thà nghèo hoàn cảnh, đừng nghèo thần thái”?
Bố mẹ có nên buông điện thoại trước mặt con?
Họp lớp, hội khóa: Để những cuộc hội ngộ là nơi vun đắp tình thầy, nghĩa bạn
Điều làm nên một tuổi già đáng mơ ước không phải là giàu có
Vợ chồng cãi nhau vì World Cup: Đừng để đam mê bóng đá làm rạn nứt hạnh phúc gia đình
Sự khác biệt giữa người đi làm và người nghỉ hưu, càng ngẫm càng thấm
Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này
Bố mẹ đừng kỳ vọng quá lớn vào con
Vì sao nhiều gia đình ngày càng ít qua lại họ hàng?
Xem thêm