Robin Williams – Diễn viên ‘Xin chào, Việt Nam’ đột ngột qua đời
Mới đây, hãng tin Reuters đưa tin, nam diễn viên hài nổi tiếng Robin Williams đột ngột qua đời tại nhà riêng ở Bắc California vào sáng 12/8 (giờ Việt Nam) do tự tử.
Cảnh sát California tiết lộ, họ nhận được điện thoại gọi cấp cứu vào lúc 11 giờ 55 phút sáng 11/8. Người gọi cấp cứu cho biết một người đàn ông đã rơi vào bất tỉnh và không còn thở bên trong căn hộ tại Tiburon, California. Người đàn ông này qua đời vào lúc 12 giờ 2 phút sáng 11/8 và được xác định danh tính là Robin McLaurin Williams.
Cảnh sát cho biết họ nghi ngờ cái chết là một vụ tự tử do ngạt khí, nhưng nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra.
Robin Williams – Diễn viên ‘Xin chào, Việt Nam’ đột ngột qua đời vì tự tử
Vợ ông, bà Susan Schneider, nói: "Sáng nay, tôi đã mất chồng và người bạn thân nhất của tôi, trong khi thế giới mất đi một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất của mình. Thay mặt gia đình của Robin, chúng tôi yêu cầu sự riêng tư trong thời gian đau buồn sâu sắc".
Trước đó, Robin Williams đã phải vào Trung tâm điều trị cai nghiện Hazelden ở Minnesota hồi tháng bảy vừa qua.
Ngay sau sự ra đi của nam diễn viên Robin Williams, rất nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự bàng hoàng, thương tiếc dành cho ông. Nam diễn viên hài Steve Martin chia sẻ trên trang cá nhân: “Không thể choáng váng hơn thế trước sự ra đi của Robin Williams, một tài năng vĩ đại, một đồng nghiệp thân tình, một tâm hồn chính trực”.
Năm 1987, Robin tham gia bộ phim "Xin chào, Việt Nam". Đây là một phim về Việt Nam duy nhất có tính chất hài hước. Phim có sự xuất hiện của danh hài Robin Williams, Forest Whitaker, Chintara Sukapatana… Nhờ vai chính trong phim này, Robin William đoạt giải Quả cầu vàng cho Vai chính xuất sắc nhất và đề cử Diễn viên chính xuất sắc nhất ở Oscar.
Phim "Xin chào, Việt Nam" kể về anh chàng Airman Adrian Cronauer (Robin William) đến Sài Gòn năm 1956 để làm phát thanh viên cho đài phát thanh Quân đội Mỹ ở Việt Nam. Dù có nhiều ý kiến ủng hộ cũng như phản đối sự có mặt của Airman, nhưng cuối cùng anh cũng được dẫn chương trình Dự báo thời tiết cho quân đội. Với khiếu hài hước vốn có, Airman luôn pha trò trong các buổi dẫn và rất được khán giả yêu thích. Anh luôn bắt đầu buổi phát thanh của mình bằng câu, Good morning, Vietnam!
Đã có thời gian, anh gặp và tán tỉnh Trinh, một cô gái người Việt xinh đẹp nhưng không thành công. Cũng trong khoảng thời gian đó, Airman bắt đầu bị cuốn sâu vào vòng xoay chiến tranh và phát ngôn những điều mà người Mỹ không thích, nên bị đình chỉ công tác. Trong ngày cuối cùng Airman bị trả về Mỹ, ông gửi lại cho các cộng sự một đĩa ghi âm bắt đầu với Goodbye, Vietnam!.
An Nguyên (Tổng hợp)