Nỗi lo kéo dài trong ngôi nhà trống của ba đứa trẻ mồ côi mẹ
Vợ tái phát bệnh động kinh rồi tai nạn qua đời để lại 3 đứa con thơ và người chồng với những nỗi lo kéo dài trong ngồi nhà trống hoác.
"Chị Thanh mất rồi chị ơi!"
Tôi lặng người khi nhận cuộc điện thoại của người em gọi ra từ Hà Tĩnh xa xôi.
Tôi biết Thanh và biết hoàn cảnh của chị nhưng ở tuổi 32 thì bất kỳ lý do gì sự ra đi cũng là xót xa, đau đớn. Với gia đình chị Thanh nỗi đau đó lại càng nhân lên gấp bội khi nhìn cảnh 4 bố con cô quạnh trong ngôi nhà toang hoác nhìn chỗ nào cũng trống trải.
Chị Phạm Thị Thanh sinh năm 1991 tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh trong gia đình đông anh chị em.
Từ nhỏ vốn hay đau yếu nên Thanh bỏ học giữa chừng và sớm bươn chải vào đời mưu sinh. Thế rồi duyên số đưa đẩy chị gặp và nên duyên với anh Nguyễn Văn Duẫn (sinh năm 1983) trú tại thôn 7, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Chung cảnh quê nghèo, về một nhà rồi lần lượt chào đón các con ra đời anh chị bảo ban nhau chí thú làm ăn nuôi con những mong gia đình sẽ khấm khá dần. Nhưng phần vì thiếu công việc làm ổn định, phần con cái còn nhỏ dại nên cái nghèo cứ mãi đeo đuổi anh chị trong suốt hơn 10 năm qua.

Hơn 10 năm lập gia đình nhưng phải gánh trên vai những khoản nợ nần, tiền thuốc men chữa bệnh nên đến ngôi nhà để ở cũng chỉ là tạm bợ
Đã vậy cách đây không lâu chị Thanh sau nhiều lần đau ốm, sức khoẻ giảm sút khi vào viện được các bác sĩ kết luận mắc căn bệnh động kinh cùng trầm cảm nặng sau sinh.
Gánh nặng vật chất kể từ đó như thêm đè nặng trên vai anh Duẫn. Tiền sinh hoạt, con cái học hành kèm nợ lớn nợ bé nay lại thêm thuốc men cho vợ khiến chàng trai năm nào nay già trước tuổi, nụ cười cũng trở nên hiếm hoi trên khuôn mặt có phần hốc hác của anh.
Năm 2019 anh chị chào đón thêm cháu thứ 3. Thêm con thêm vui nhưng gánh nặng kinh tế thì cứ kéo dài mãi khiến ngôi nhà của anh chị vốn nằm trong vùng lũ dữ của huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh nhưng bao năm nay chưa khi nào là chốn yên tâm trú ngụ cho gia đình.
Gánh nặng con cái, gia đình, bệnh tật khiến không chỉ anh Duẫn mà chị Thanh mới ngoài 30 nhưng tiều tuỵ với làn da rám nắng, khắc khổ. Niềm an ủi lớn nhất với anh chị suốt nhiều năm qua là 3 đứa con chăm ngoan, khoẻ mạnh.
“Vợ tôi từ sau ngày sinh con, sức khỏe yếu hơn, bệnh động kinh lại có dấu hiệu tái phát. Tôi không dám đi làm ăn xa vì lo lỡ ở nhà vợ ốm không có ai trông nom”, anh Duẫn buồn rầu nhớ lại.

Ngôi nhà chỉ vài chục mét vuông nhưng trở nên trống trải lạ thường vì chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường đặt sâu trong góc
“Cái khó bó cái khôn”, trước hoàn cảnh gia đình ngặt nghèo anh Duẫn phần vì sức khoẻ, phần vì vợ con nên không thể đi làm xa. Công việc ở nhà lúc có lúc không khiến cuộc sống cứ bấp bênh, chìm nổi.
Từ sau khi sinh cháu Nguyễn Quang Linh vào năm 2013 đặc biệt sau lần thứ 3 sinh nở bệnh tình chị Thanh càng trở nặng khiến chị thường xuyên bị co giật và ngất xỉu, nhất là những khi thời tiết nắng nóng, trở trời.
Chị Phạm Thị Thủy, chị gái của chị Thanh tâm sự trong nước mắt: “Gia đình đông anh em Thanh lại là đứa thiệt thòi khi mang bệnh tật. Sau ba lần sinh nở, sức khỏe Thanh yếu đi, bệnh tái phát gần như liên tục, nhất là khi mùa hè nắng nóng. Mỗi khi lên cơn bệnh là lại không kiểm soát được hành vi của mình”.
Lần gần đây nhất gia đình được phen tá hoả khi chị Thanh lên cơn động kinh, mất kiểm soát suýt gây hại cho con. Sự việc đến nay còn gây kinh hoàng cho cả nhà.
Cũng từ đó dù không ai nói ra nhưng trong lòng mỗi người trong gia đình chị Thanh đều mang một nỗi lo ám ảnh về sự an toàn cho chính chị Thanh và 2 đứa con nhỏ.
Cuối cùng nỗi lo đó cũng ập đến. Một ngày cuối tháng 6/2022 giữa cái nắng như thiêu đốt gia đình chị Thanh đón tin dữ.
Giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa anh Duẫn không thấy vợ đâu vội cuống cuồng tìm kiếm. Cuối cùng với sự giúp đỡ của hàng xóm, cuối giờ chiều cùng ngày anh đau đớn phát hiện chị Thanh dưới mương nước gần nhà.
Người làng kể lại, có thể do trời nắng kèm sức nóng toả ra từ những tấm lợp bro xi măng trên mái nhà như thiêu đốt khiến căn bệnh động kinh của chị Thanh tái phát mà không ai biết. Không làm chủ được mình, chị ngã xuống mương nước và tử vong.
Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chị Thanh, ông Trần Công Kỳ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Quang cho biết, gia đình anh Duẫn – chị Thanh thuộc hộ nghèo của xã. Hoàn cảnh đã khó khăn nay chị Thanh mất đi lại càng thêm đau xót.
Chị Nguyễn Thị Thu Hằng – Cán bộ chính sách xã hội xã Cẩm Quang cũng chia sẻ, chị Thanh trước nay bệnh tình tốn kém nhiều tiền chạy chữa. Anh Duẫn vì cảnh vợ ốm, con dại, công việc lại không ổn định nên gia đình rất khó khăn.
“Trước hoàn cảnh của gia đình anh Duẫn, vào tháng 5 vừa qua xã đã hỗ trợ gia đình con bò giống để phát triển kinh tế. Không ngờ chưa kịp vui mừng thì chị Thanh vội ra đi để lại 3 đứa con mồ côi”, chị Thu Hằng cho biết.
Ngày chị Thanh ra đi trời Cẩm Xuyên mưa lớn sau nhiều ngày nắng nóng như lời tiễn biệt một phận người nhiều trầm luân, khổ cực. Nhìn 4 cha con anh Duẫn đứng thẫn thờ bên di ảnh chị trong ngôi nhà trống hoác ai cũng không khỏi thương cảm.

Nhìn cảnh người cha và 3 đứa con thơ bên di ảnh vợ khiến ai thấy cũng xót xa thương cảm
Hai đứa con lớn của chị tuy phần nào cảm nhận được nỗi đau mất mẹ nhưng sao hiểu hết được nỗi lòng người cha đang quặn thắt với những mối lo trăm đường về tiền ăn, tiền học rồi còn những khoản nợ thuốc thang cho vợ từ trước đến nay.
Để cha con anh Duẫn có thêm niềm tin và động lực cuộc sống đặc biệt 3 đứa con anh có thể tiếp tục được đến trường, rất mong sự chung tay hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Mọi sự giúp đỡ cho bố con anh Nguyễn Văn Duẫn xin gửi về địa chỉ: Thôn 7, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0822701249
Số tài khoản 3710020111983 - Ngân hàng Agribank chi nhánh Can Lộc – Hà Tĩnh
Chủ tài khoản: Phạm Thị Thủy (chị gái của chị Thanh)





