
Băng đèo, vượt dốc đến bản làng chưa có điện
Sương núi vẫn còn phủ đặc những triền núi khi đoàn xe rời trung tâm xã Cao Bồ, hướng về thôn Khuổi Luông. Con đường ngoằn ngoèo men theo sườn dốc, có đoạn chỉ vừa đủ một chiếc xe máy lách qua, có đoạn lởm chởm đá hộc; một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu khuất trong mây trắng.
Có những khúc cua, người đi sau chỉ kịp nhìn thấy thấp thoáng chiếc xe phía trước rồi tất cả lại khuất sau vách núi. Tiếng động cơ xe máy hòa lẫn tiếng nước chảy từ những khe đá và tiếng gió luồn qua tán rừng, tạo nên âm thanh đặc trưng của miền sơn cước.
"Vào được Khuổi Luông hôm nay là còn thuận lợi. Nếu mưa kéo dài thêm, có khi cả tuyến đường sẽ bị chia cắt vì đường sá bị sạt lở", một cán bộ xã Cao Bồ vừa lái xe vừa nói.

Phải mất hàng giờ đồng hồ vượt qua những con dốc dựng đứng, đoàn công tác của Tạp chí Gia đình Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cùng các đơn vị đồng hành mới đến được Khuổi Luông – một trong những thôn vùng cao còn nhiều gian khó nhất của xã Cao Bồ (tỉnh Tuyên Quang) để thực hiện Chương trình thiện nguyện “Mang hơi ấm đến vùng cao” cho bà con nơi đây.
Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là giữa thời đại số, khi điện năng đã trở thành điều kiện thiết yếu của cuộc sống nhưng người dân ở Khuổi Luông vẫn chưa có điện lưới quốc gia để sử dụng.

Không có nguồn điện ổn định, việc tiếp cận thông tin, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng như nâng cao chất lượng đời sống của người dân gặp rất nhiều trở ngại. Những điều vốn được xem là bình thường ở nhiều nơi vẫn còn là điều xa xỉ đối với người dân nơi đây.
Theo chính quyền xã Cao Bồ, 100% dân cư Khuổi Luông là đồng bào dân tộc Dao. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, toàn thôn có 106 hộ dân thì có tới 81 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm khoảng 76,5%.


Con số ấy không đơn thuần phản ánh mức thu nhập. Đó là hệ quả của nhiều năm người dân phải sản xuất trên địa hình đồi núi dốc, diện tích canh tác hạn chế, giao thông cách trở, thị trường tiêu thụ xa và hệ thống hạ tầng còn nhiều thiếu thốn.
Nhiều gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, mở rộng chăn nuôi, đưa giống mới vào sản xuất với mong muốn cải thiện cuộc sống. Thế nhưng, mỗi bước đi đều gặp không ít trở ngại bởi chi phí vận chuyển cao, việc tiếp cận khoa học kỹ thuật còn hạn chế, trong khi điều kiện sinh hoạt vẫn thiếu thốn đủ bề.
Ngay từ sáng sớm, người dân đã có mặt đông đủ tại Nhà văn hóa thôn Khuổi Luông. Có người đi bộ vài cây số, có người vượt những con dốc đất trơn trượt bằng chiếc xe máy cũ để đến điểm tập trung. Không khí rộn ràng nhưng vẫn đượm sự ấm áp của một ngày hội nơi bản nhỏ.
Đối với nhiều người dân Khuổi Luông, đây không chỉ là một buổi trao quà. Đó còn là dịp để họ cảm nhận rằng, phía sau những dãy núi cao vẫn luôn có những tấm lòng hướng về vùng đất còn nhiều gian khó này.
Những món quà hướng tới giá trị bền vững
Trong Chương trình thiện nguyện “Mang hơi ấm đến vùng cao” do Tạp chí Gia đình Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cùng các đơn vị đồng hành tổ chức ngày 29/7, 81 hộ nghèo và cận nghèo của thôn Khuổi Luông được trao những phần quà thiết thực như: sữa tươi sạch TH true MILK, chăn ấm... cùng khoản hỗ trợ hơn 121,5 triệu đồng để đầu tư hệ thống chiếu sáng cộng đồng bằng năng lượng mặt trời.

Điểm đặc biệt của chương trình là toàn bộ số tiền hỗ trợ sẽ không được chia thành những khoản nhỏ trao trực tiếp cho từng hộ dân, mà được thống nhất dành để xây dựng một công trình phục vụ cộng đồng. Phương án này được chính quyền địa phương, Ban quản lý thôn Khuổi Luông và đơn vị tài trợ thống nhất sau nhiều lần trao đổi.
Bởi hơn ai hết, các bên đều hiểu rằng, một khoản hỗ trợ bằng tiền mặt có thể giúp người dân giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng sẽ nhanh chóng được sử dụng hết. Trong khi đó, một công trình phục vụ cộng đồng có thể mang lại giá trị bền vững, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho cả thôn bản.

Theo ông Chu Hùng Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Cao Bồ (tỉnh Tuyên Quang), từ đầu năm đến nay, địa phương đã chủ động kết nối với nhiều cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Trong đó, Khuổi Luông luôn được ưu tiên bởi đây là thôn đặc biệt khó khăn của xã.
Sau khi khảo sát thực tế và trao đổi với các đơn vị đồng hành, địa phương đề xuất dành toàn bộ 121,5 triệu đồng để xây dựng hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại các cụm dân cư trong thôn.

“Đây sẽ là công trình mang ý nghĩa lâu dài. Khi hệ thống đèn được lắp đặt, người dân đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm, trẻ em có thêm không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng cũng an toàn và gắn kết hơn”, ông Chu Hùng Cường chia sẻ.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Cao Bồ, hỗ trợ bằng tiền mặt có thể giúp người dân vượt qua khó khăn trong một giai đoạn nhất định, nhưng để thoát nghèo bền vững cần nhiều hơn những khoản hỗ trợ trước mắt.
“Không ai muốn mình mãi là hộ nghèo hay hộ cận nghèo. Điều quan trọng là phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, đồng thời tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất khi hạ tầng từng bước được cải thiện”, ông nói.

Ông Cường cho biết, địa phương đang tiến hành vận động triển khai kéo điện lưới quốc gia trong thời gian tới nhằm mở ra cơ hội phát triển mới cho Khuổi Luông. Khi có điện, người dân sẽ thuận lợi hơn trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo quản nông sản, phát triển chăn nuôi và từng bước tiếp cận các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập.
Phát biểu tại chương trình, nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, cho biết trong nhiều năm qua, đoàn công tác đã đến với nhiều địa phương còn khó khăn trên cả nước. Mỗi chuyến đi đều để lại những cảm xúc riêng, nhưng Khuổi Luông là điểm dừng chân đặc biệt, bởi nơi đây vẫn còn không ít thiếu thốn giữa những dãy núi cao.

Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam chia sẻ, ngay từ khi đặt chân đến Cao Bồ, đoàn đã cảm nhận được sự chân thành, mến khách của chính quyền và người dân địa phương. Trên suốt hành trình vào bản, nhiều cán bộ xã cùng người dân địa phương đã trực tiếp dẫn đường, hỗ trợ đoàn vượt qua những đoạn dốc trơn trượt và những cung đường khó đi.
“Những phần quà hôm nay không thể giải quyết hết những khó khăn của bà con. Tuy nhiên, đây là tình cảm, là trách nhiệm cộng đồng của Tạp chí Gia đình Việt Nam, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH cùng các đơn vị đồng hành gửi tới người dân Khuổi Luông. Chúng tôi mong muốn góp thêm một phần nhỏ để bà con có thêm niềm vui, thêm niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống”, nhà báo Hồ Minh Chiến bày tỏ.
Thắp sáng niềm tin nơi vùng cao
Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Tạp chí Gia đình Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng Trường Mầm non Cao Bồ (xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang) một số phần quà gồm 110 thùng sữa tươi sạch TH true MILK, một hệ thống máy lọc nước RO và 200 hộp sữa bột NAN dành cho các em học sinh.
Hiện nhà trường có 207 học sinh, học tập tại một điểm trường chính và ba điểm trường lẻ; 100% là con em đồng bào dân tộc Dao. Những năm gần đây, cơ sở vật chất từng bước được đầu tư, cải thiện nhờ sự quan tâm của Nhà nước và chính quyền địa phương. Tuy vậy, việc bảo đảm dinh dưỡng, nguồn nước sạch và điều kiện học tập cho trẻ vẫn là nỗi trăn trở của tập thể cán bộ, giáo viên và các bậc phụ huynh.


Cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Cao Bồ, cho biết những món quà mà đoàn công tác trao tặng không chỉ có giá trị về vật chất mà còn là nguồn động viên lớn đối với tập thể nhà trường.
“Mỗi sự quan tâm dành cho trẻ em vùng cao đều tiếp thêm động lực để đội ngũ giáo viên yên tâm bám trường, bám lớp, tiếp tục chăm lo cho các em bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm”, cô Hương chia sẻ.
Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Cao Bồ, toàn bộ số sữa, hệ thống máy lọc nước cùng các hiện vật được trao tặng sẽ được nhà trường sử dụng đúng mục đích, phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và nâng cao chất lượng bữa ăn, điều kiện sinh hoạt cho học sinh.
Chiều muộn. Sau cơn mưa, những dải mây lại chầm chậm trôi xuống sườn núi, phủ một màn sương mỏng lên Khuổi Luông. Những chiếc xe máy của đoàn công tác lần lượt nổ máy, chuẩn bị rời bản.

Trên bánh xe vẫn còn bám những mảng bùn đỏ của cung đường vừa đi qua. Con đường trở ra vẫn quanh co, khúc khuỷu; một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Những điểm sạt lở vẫn còn đó, những đoạn nước suối tràn qua mặt đường sau mưa vẫn chưa kịp rút.
Thế nhưng, hành trình trở về dường như nhẹ nhõm hơn lúc đến. Bởi sau chuyến đi ấy, điều mang theo không chỉ là những hình ảnh về một bản làng còn nhiều thiếu thốn, mà còn là sự cảm phục trước nghị lực của những con người đã chọn gắn bó với núi rừng, bền bỉ lao động, gìn giữ bản sắc và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên giữa muôn vàn gian khó.
Đánh giá về ý nghĩa của chương trình thiện nguyện “Mang hơi ấm đến vùng cao” do Tạp chí Gia đình Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành tổ chức, ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Cao Bồ (tỉnh Tuyên Quang), cho rằng chương trình không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em vùng cao, mà còn tiếp thêm động lực để địa phương huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Cao Bồ, điều đáng quý hơn cả là những phần quà lần này không dừng lại ở sự sẻ chia trước mắt mà được chuyển hóa thành những công trình phục vụ cộng đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân. Đó cũng là cách làm phù hợp với định hướng phát triển bền vững mà địa phương đang theo đuổi.
“Chính quyền địa phương sẽ trân trọng, quản lý và phát huy hiệu quả những nguồn lực được trao tặng; đồng thời tiếp tục kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm để có thêm nhiều chương trình an sinh xã hội đến với Khuổi Luông.
Chúng tôi mong muốn mỗi nghĩa cử sẻ chia hôm nay sẽ tiếp tục được nối dài bằng những công trình, những việc làm thiết thực, góp phần cải thiện đời sống người dân và tạo thêm động lực để bà con vững bước trên hành trình thoát nghèo bền vững”, ông Nguyễn Văn Dương chia sẻ.
Rời Khuổi Luông khi màn sương chiều dần khép kín những triền núi, mỗi thành viên trong đoàn đều mang theo một cảm xúc riêng. Có lẽ, điều đọng lại không chỉ là những cung đường cheo leo hay những mái nhà còn nhiều thiếu thốn, mà còn là niềm tin rằng, ở nơi tưởng như xa nhất ấy, sự chung tay của cộng đồng đang từng ngày thắp lên những ánh sáng mới.
Từ những ngọn đèn năng lượng mặt trời sẽ được dựng lên giữa bản làng, đến những hộp sữa dành cho trẻ nhỏ, tất cả đều góp phần viết tiếp câu chuyện về nghĩa tình, về sự đồng hành và khát vọng không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của Khuổi Luông hôm nay và mai sau.