Thứ năm, 28/03/2024 22:56
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 05/08/2022 09:43

Mang trọng bệnh, nữ giáo viên miền núi từ chối 40 triệu đồng hỗ trợ xây nhà

Khi được hỗ trợ 40 triệu đồng để làm nhà tạm, chị Hồ Thị Đẹp, giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung, huyện mền núi A Lưới ngậm ngùi từ chối vì bản thân đang mang trọng bệnh, không có điều kiện để sửa sang chỗ ở rách nát.

Chồng dứt áo ra đi, để lại khoản nợ hơn 300 triệu đồng

Giữa những ngày tháng 8 nắng như đổ lửa, chúng tôi đã ngược lên huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên Huế) tìm đến gia đình chị Hồ Thị Đẹp – giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung, là một trong 20 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Vậy nhưng, khi được xét hỗ trợ làm nhà, chị đành ngậm ngùi từ chối vì... khó khăn quá.

Đến nơi, cũng là lúc một cơn mưa chiều bất chợt đổ xuống, trong căn nhà chật hẹp, dột nát, bốn bức tường được đóng bằng gỗ tạp tạm bợ, mẹ con chị Đẹp đang loay hoay lấy thau, dùng chậu để hứng nước mưa. Trong căn nhà chỉ còn một góc nhỏ cạnh giường ngủ để che nắng mưa cho 2 mẹ con.

296770198_5713636908704703_5284916490049828688_n

Trong căn nhà nhỏ chật hẹp, dột nát của chị Đẹp, những thứ có giá trị chỉ là những cái thau, chậu để hứng nước mưa

Chào hỏi chưa xong, chị Đẹp đã rưng rưng nước mắt kể, chị lấy chồng năm 2004, thời điểm ấy chồng chị không có nghề nghiệp, lúc đi làm rừng, lúc đi rà sắt để kiếm tiền sống qua ngày. Lúc đó, bản thân chị chưa có công ăn việc làm. Vì muốn đi học, chị nói dối chồng xuống xã Bình Điền, thị xã Hương Trà để làm thuê, nhưng thực chất là đi học trung cấp mầm non. May mắn sau khi ra trường, chị xin được việc.

Vợ chồng chị Đẹp cưới nhau nhiều năm không có con. Từ năm 2008 đến năm 2013, chị Đẹp và gia đình bên ngoại đã vay mượn ngân hàng, cầm cố tài sản và vay ngoài để chạy chữa cho chồng với số tiền lên tới 380 triệu đồng nhưng vẫn không thể có con.

“Trong nhà lúc đó không còn gì có giá trị để bán, cũng không thể vay ngân hàng được nữa nên hai vợ chồng quyết định dừng việc chữa bệnh” - chị Đẹp nói.

Tuy nhiên, như một định mệnh, vào năm 2013 chị được một người bạn giới thiệu ở Bệnh viện A Lưới có bé gái mới sinh bị bỏ rơi nên đã bàn bạc với gia đình, thuyết phục chồng lên xin bé về nuôi. Vì gia cảnh khó khăn, tiền vay mượn cứ đến hạn phải trả, nên khi bé được gần 1 tuổi thì chồng chị không muốn nuôi bé nữa. Anh yêu cầu mang bé gửi về trại trẻ mồ côi nhưng chị không đồng ý. Từ đó, vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn.

“Năm 2014, chỉ vì mẫu thuẫn trong việc nuôi con, chồng tôi quyết định dứt áo ra đi để lại cho tôi ngôi nhà tạm bợ và khoản nợ ngân hàng trên 300 triệu đồng", chị Đẹp mắt đỏ hoe kể.

Từ chối nhận hỗ trợ xây nhà vì đang mang trọng bệnh

Biết được hoàn cảnh éo le của chị Đẹp, đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng để chị Đẹp xây nhà nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam.

Nhận được quyết định, chị Đẹp khóc và xin được từ chối nhận hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn" vì đang đau ốm nặng, bác sĩ chỉ định chị phải phẫu thuật gấp.

297634602_1426813001158599_5144900843221047926_n

Chị Đẹp đã từ chối nhận hỗ trợ vì không còn khả năng để làm nhà

“Ngôi nhà của tôi hiện nay đã xuống cấp, không biết có trụ nổi qua mùa mưa sắp tới hay không. Nhưng giờ bệnh tật của tôi như vậy, bác sĩ đã khuyên không nên để lâu, vì vậy tôi rất lo lắng. Hiện tại, lương của tôi ngân hàng trừ tiền vốn và lãi vay, chỉ đủ dư một ít để trang trải cuộc sống cho 2 mẹ con. Sắp tới đi phẫu thuật, bác sĩ nói khả năng phải nộp vào vài chục triệu, tôi chưa biết phải vay mượn ở đâu nên phải từ chối nhận hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh’’, chị Đẹp ngẹn ngào.

Rời khỏi ngôi nhà dột nát mà người viết không thể nào cầm được nước mắt. Cuộc sống của chị còn quá nhiều vất vả, không biết hai mẹ con chị sẽ sống như thế nào khi mùa mưa bão sắp tới.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Hồ Thị Đẹp, Thôn A Nieng Lê Triêng 1, xã Trung Sơn, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế.

SĐT: 0962526055

Nguyễn Hiền  
Mồ côi bố mẹ, nam thanh niên 'khuyết tật' đang từng ngày vật lộn với bệnh tim
Ông nội nhọc nhằn níu giữ sự sống cho cháu trai mắc bệnh tan máu bẩm sinh
Nhặt ve chai nuôi vợ con tâm thần, lo cháu ngoại ăn học
Mẹ con tật nguyền mưu sinh trong ngôi nhà chưa đầy 10m2
Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo giúp 10 gia đình nghèo ổn định cuộc sống
Vợ bệnh tật hơn 6 năm chăm chồng bị liệt
Bé trai 6 tuổi mắc xơ gan hiếm gặp, mất 200 triệu đồng vẫn đau đớn từng ngày
Éo le phận đời 4 chị em mất mẹ giữa những ngày mưa lũ
Xem thêm