Thứ hai, 07/09/2026 13:19     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Emagazine
Sáng thu 6/9/2026, sân trường Đại học Hà Nội ngập tràn cảm xúc trong Lễ chào đón năm học mới. Những ánh mắt rạng rỡ, những cái nắm tay siết chặt và giai điệu thiêng liêng của lễ chào cờ đã chính thức mở ra một chặng đường thanh xuân tươi đẹp cho hơn 3.000 tân sinh viên Việt Nam cùng bạn bè quốc tế.

Sáng đầu thu 6/9/2026, khoảng sân trường Đại học Hà Nội (HANU) như dịu lại trong không khí mát mẻ và những vạt nắng vàng trong trẻo. Trong không gian ấy, Lễ chào đón năm học mới 2026 – 2027 đã diễn ra đầy cảm xúc, trang trọng, đánh dấu chặng đường mới của 3.000 tân sinh viên Việt Nam và bạn bè quốc tế khóa 2026 - 2030, bắt đầu hành trình viết nên những năm tháng thanh xuân đẹp nhất dưới mái nhà chung HANU.

Dưới lá quốc kỳ tung bay trong gió và giai điệu hào hùng của bài Tiến quân ca, hàng nghìn trái tim trẻ như hòa chung một nhịp đập của khát vọng.

Lễ chào đón năm học mới 2026 – 2027 đã diễn ra đầy cảm xúc, trang trọng

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường gửi gắm những lời dặn dò vừa sâu sắc vừa trìu mến. Thầy nhấn mạnh, đối với mỗi tân sinh viên, bước chân qua cổng trường đại học không chỉ là sự khởi đầu của một hành trình tri thức đơn thuần, mà còn là chuyến phiêu lưu diệu kỳ để khai phá tiềm năng, khám phá chính mình và phác họa nên dáng hình tương lai. Mỗi người trẻ là một “vector độc nhất” sở hữu phương hướng và vận tốc riêng, nhưng điều cốt lõi nâng tầm giá trị cuộc sống chính là sự chủ động, không ngừng kiên trì tiến về phía trước.

PGS.TS Nguyễn Văn Trào - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Khép lại năm học 2025 – 2026 rực rỡ với chủ điểm “Bứt tốc để tăng trưởng”, HANU bước sang năm học 2026 – 2027 với kim chỉ nam “Chuyển biến thực chất”. Đứng trước những làn sóng thay đổi mạnh mẽ của công nghệ, thị trường và xu hướng giáo dục toàn cầu, Nhà trường xác định trọng tâm chiến lược là đổi mới quản trị, tập trung nguồn lực cho nghiên cứu khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiểm định chất lượng giáo dục, nhằm xây dựng một nền tảng phát triển bền vững.

Các đại biểu dự lễ Chào đón năm học mới

Thầy Hiệu trưởng bày tỏ niềm tin yêu và kỳ vọng các tân sinh viên sẽ trở thành lực lượng tiên phong, đứng ở đầu sóng ngọn gió của sự đổi mới, làm chủ công nghệ và tự tin hội nhập. Bên cạnh việc tích lũy tri thức chuyên môn vững vàng, các em cần tôi luyện tư duy phản biện, óc sáng tạo, tinh thần hợp tác, kỹ năng số, thói quen học tập suốt đời cùng khả năng thích ứng linh hoạt. Đại học Hà Nội cam kết sẽ luôn là điểm tựa vững chắc, đồng hành trên từng bước đi để mỗi HANUer phát triển toàn diện cả về trí tuệ, nhân cách và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Thông điệp truyền thống “HANU brings you to the world” một lần nữa vang lên kiêu hãnh như một lời cam kết sắt đá về con đường vươn ra biển lớn. Từ chính giảng đường thân thương này, các thế hệ sinh viên sẽ tự tin bước ra thế giới bằng hành trang tri thức, năng lực ngoại ngữ, chuyên môn sâu và bản lĩnh văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) hiện diện sâu rộng, Nhà trường nhắn nhủ các em hãy biết làm chủ công nghệ, đặt ra những câu hỏi đúng, học tập suốt đời, sáng tạo có trách nhiệm và luôn giữ vững những giá trị nhân văn cốt lõi trong tâm hồn.

Bày tỏ niềm xúc động nghẹn ngào khi đại diện cho hàng nghìn tân sinh viên, bạn Bùi Mai Hương (ngành Quan hệ Quốc tế) gửi gắm những lời tri ân chân thành:

"Chúng em không chỉ chọn một ngôi trường cho 4 năm thanh xuân, mà còn chọn một môi trường để nuôi dưỡng ước mơ và tự tay kiến tạo tương lai cho chính mình. Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ có những ngày ngập tràn niềm vui, nhưng cũng không thiếu những đêm mất ngủ vì áp lực, những buổi thuyết trình lo lắng đến ngập ngừng, hay những khoảnh khắc hoài nghi về giá trị của bản thân. Nhưng chúng em luôn tin đó chính là những mảnh ghép tuyệt đẹp của tuổi trẻ. Bởi Đại học không chỉ là nơi tích lũy kiến thức mà còn là trường đời thu nhỏ - nơi chúng em học cách tự chịu trách nhiệm, học cách đứng dậy sau thất bại và học cách trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Em Bùi Mai Hương, tân sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế, chia sẻ niềm tự hào khi trở thành HANUer

Quan trọng hơn cả, chúng em sẽ không đơn độc trên hành trình này. Nhìn xung quanh hôm nay, chúng em đã có thêm những người bạn đồng hành, những người thầy, người cô tận tụy, trách nhiệm và một cộng đồng HANU ấm áp mà từ bây giờ, chúng em đã chính thức là một phần trong đó. Chúng em mong rằng trong những năm tháng sắp tới, bên cạnh những mục tiêu học tập, chúng em sẽ đủ dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn. Để rồi một ngày nhìn lại, điều quý giá nhất chúng em mang theo không chỉ là tấm bằng tốt nghiệp, mà là những tri thức đã đọng lại, những tình bạn đã kết giao, những thử thách đã vượt qua và một phiên bản trưởng thành, kiêu hãnh của chính mình".

Sự đầm ấm của gia đình HANU còn được lan tỏa qua dòng cảm xúc của đại diện sinh viên quốc tế, bạn Debois Liv Leica Magnolia (quốc tịch Pháp). Trào dâng tình yêu với tiếng Việt và nét đẹp văn hóa Việt Nam vốn được nhen nhóm từ người bà kính yêu, em bày tỏ niềm hy vọng sâu sắc rằng HANU không chỉ là nơi chắp cánh tri thức, mà sẽ thực sự trở thành "ngôi nhà thứ hai" chan chứa tình yêu thương trong những năm tháng du học xa nhà.

Khoảnh khắc lắng đọng và đong đầy cảm xúc nhất của buổi lễ chính là nghi thức trao biểu trưng HANU cùng biểu trưng của các đơn vị chuyên môn tới đại diện tân sinh viên. Những biểu trưng cao quý được nâng niu trao đi chứa đựng tất cả niềm tin yêu, sự chào đón ấm áp và lời cam kết đồng hành sắt đá, gửi gắm trọn vẹn kỳ vọng vào một thế hệ trẻ sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vàng tự hào, đầy cảm hứng cho Nhà trường.

Trao học bổng cho các tân sinh viên
Tập thể các thầy cô trường Đại học Hà Nội

Lễ chào đón khép lại trong không gian ngập tràn ánh nắng thu và những nụ cười hy vọng. Năm học 2026 – 2027 chính thức bắt đầu, mang theo niềm tin của gia đình và kỳ vọng của Nhà trường đặt lên vai thế hệ sinh viên mới. Bốn năm dưới mái trường Đại học Hà Nội sẽ là khoảng thời gian để các em chinh phục những đỉnh cao tri thức, tôi luyện nhân cách và trưởng thành. Hành trình ấy rộng mở và đầy thách thức, nhưng cũng chính là nơi tuổi trẻ được rực rỡ và trọn vẹn nhất.

Thanh Hiền/ Ảnh: HANU  
HANU đón hơn 3.000 tân sinh viên: Khi 'những vector độc nhất' bắt đầu hành trình vươn ra thế giới
Kỳ 3: Khi
Kỳ 2: Từ đối tượng thụ hưởng đến nguồn lực phát triển
Kỳ 1: Áp lực phía sau những
Từ “Em Gái Mưa” đến “Phao Cứu Sinh”: Hương Tràm nhìn lại hành trình trưởng thành
Thu Minh xuất hiện tại concert Phao Cứu Sinh, “đập tan” tin rạn nứt với Hương Tràm
Sát giờ G
Nghĩa tình ở Khuổi Luông
Hương Tràm mang “con sóng” khổng lồ lên sân khấu Phao Cứu Sinh
Về Vị Xuyên tri ân những anh hùng liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc
Cuốn giáo án dở dang và hành trình gần 40 năm đưa người liệt sĩ trở về quê mẹ
Việt Nam trước
Xem thêm