Hà Nội: Nhóm côn đồ ném mắm tôm, chất bẩn vào nhà để đòi nợ
Báo Gia đình Việt nam nhận được được phản ánh của bà Nguyễn Thị Xuân, trú tại tổ 2 phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội về việc nhiều ngày nay gia đình bà bị một nhóm lưu manh, côn đồ uy hiếp bằng vũ lực và tinh thần.
Cụ thể, chiều 16/9/2016, có hai người đàn ông lạ mặt đến hỏi thăm về Tuấn, con trai bà Xuân, và đề cập đến vấn đề tiền nong. Khi bà trả lời không biết, thì người lạ mặt dùng lời lẽ đe dọa gia đình. Bà Xuân nghĩ đó chỉ là lời đe dọa nên cũng không đề phòng.
Khoảng 02h10' ngày 17/9/2016, gia đình bà Xuân nghe tiếng động lạ ngoài sân, khi mở cửa thì xộc lên mùi hôi thối. Bật điện sáng, bà Xuân thấy khắp sân, hè và trên tường đầy mắm tôm và các chất bẩn. Gia đình bà Xuân dọn rửa đến gần sáng vẫn không hết mùi khó chịu. Khi mở cửa cổng, gia đình bà Xuân thu được một can nhựa loại 5 lít, bên trong vẫn còn chất bẩn cùng loại với các chất ném vào nhà. Ngoài bờ tường, hàng rào sắt và nóc cổng vẫn bám đầy mắm tôm, sơn đỏ và một số chất bẩn chưa xác định được.
Tiếp đó, khoảng 9h30' sáng 17/9/2016, một trong hai người đàn ông lạ mặt lại xuất hiện, gọi Tuấn, con trai bà Xuân ra ngoài nói chuyện, sau đó cùng đi ra khu vực vườn hoa Hà Đông. Tại đây, có thêm ba đối tượng khác xuất hiện đánh đấm vào mặt và mạng sườn anh Tuấn, khiến anh này phải đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Hà Đông.
Mắm tôm và chất bẩn bị nhóm thanh niên ném tràn lan vào nhà bà Xuân
Cả 2 vụ việc hành hung và tấn công bằng chất bẩn đều được gia đình bà Xuân trình báo tới Công an phường Văn Quán, Hà Đông.
Trong khi cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh, thì nhóm đối tượng đã thể hiện sự manh động, coi thường pháp luật khi tiếp tục thực hiện hành vi phạm pháp.
Khoảng 0h00' ngày 21/9/2016, hơn chục đối tượng xuất hiện ở khu vực trước nhà bà Xuân. Theo camera an ninh ghi lại, các đối tượng di chuyển bằng xe máy, hầu hết các đối tượng còn trẻ tuổi. Có đối tượng bịt khẩu trang, đeo găng tay, thể hiện đã có sự chuẩn bị, có tổ chức.
Bà Xuân vẫn còn bàng hoàng khi kể lại: "Cả khu phố đang yên lặng đột nhiên ầm ầm bởi tiếng đập phá tài sản nhà tôi để ở phía ngoài. Chúng dùng sắt phá cổng sắt nhà tôi, chúng ném mắm tôm, sơn và chất bẩn khác vào sân, hè, khắp cửa, tường, vung vãi lên khắp các tài sản để ở sân, hè".
Trước sự manh động của nhóm côn đồ, gia đình bà Xuân cố thủ trong nhà. Hàng xóm cũng không ai dám ra ngoài ngăn cản. Gia đình bà Xuân chỉ còn cách cầu cứu công an phường Văn Quán. Khi công an tới nơi, nhóm đối tượng đã rút khỏi hiện trường. Khoá cổng bị đổ keo 502, gia đình bà Xuân phải phá khoá mới ra ngoài được.
Bà Xuân bức xúc cho biết: "Tôi đồng ý việc vay thì phải trả. Nhưng việc đám côn đồ 'tấn công' gia đình tôi là phạm pháp. Chồng tôi bị huyết áp, con dâu còn ít tuổi, cả cháu nội tôi cũng còn rất nhỏ, họ đâu có liên quan gì mà đám côn đồ đến để phải chịu hậu quả như thế?".
Được biết, sau khi nhận được trình báo, hiện công an phường Văn Quán đang khẩn trương xử lý vụ việc. Chiều nay, 21/9, phía gia đình bà Xuân đã được công an phường mời lên lấy lời khai. Về thông tin chi tiết, chỉ huy công an phường Văn Quán cho biết, sẽ cung cấp khi có sự đồng ý từ công an quận Hà Đông. Nguồn tin của PV cũng cho hay, công an quận Hà Đông cũng đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc.
P.V