Đi lạc trên cao tốc trong đêm giao thừa, bé trai 11 tuổi được CSGT đưa về với gia đình an toàn
Lực lượng CSGT phát hiện một bé trai đi lạc giữa đường cao tốc trong đêm giao thừa đã kịp thời đưa vào vị trí an toàn và bàn giao cháu bé về cho gia đình.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa phát hiện một bé trai đi lạc trên cao tốc và kịp thời đưa cháu bé an toàn về với gia đình trong đêm giao thừa.
Trước đó, Tổ công tác số 5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục CSGT) đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đêm giao thừa thì phát hiện một cháu bé đi bộ sát làn xe trên tuyến chính cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – QL45 – Nghi Sơn. Thời điểm này, lưu lượng phương tiện di chuyển lớn, tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Các chiến sĩ nhanh chóng dừng xe, tiếp cận và đưa cháu vào khu vực an toàn. Bé trai có biểu hiện hoảng sợ, chưa cung cấp được đầy đủ thông tin. Tổ công tác sau đó phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đường và Công an xã Nông Cống xác minh nhân thân, liên hệ gia đình.
Đến 20h40, gia đình nhận được thông tin từ lực lượng chức năng. Trước đó, người thân cho biết cháu rời khỏi nhà nhưng không rõ đi đâu, cả gia đình đã chia nhau tìm kiếm trong tình trạng lo lắng.

Bé trai được xác định là Trương An B. (SN 2015, trú tại phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa). Gia đình bé gửi lời cảm ơn lực lượng làm nhiệm vụ đã hỗ trợ, giúp cháu trở về an toàn trước thời khắc năm mới.
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng CSGT đã bàn giao cháu cho gia đình trong đêm. Đại diện tổ công tác cho biết, việc phát hiện kịp thời đã ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc. Đêm giao thừa, các tổ tuần tra vẫn duy trì trực 100% quân số, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại dịp Tết.

























