Thứ sáu, 19/04/2024 02:11
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 19/03/2022 15:22

Cha mẹ trẻ bất lực nhìn con gái 3 tuổi ung thư máu không có tiền chữa trị

Sau nhiều lần vào viện, anh chị không còn khả năng về tài chính đành bất lực nhìn con gái đau đớn trong căn bệnh ung thư máu.

Chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Quang Nghị và chị Nguyễn Thị Thùy Sương (cùng SN 1994, trú tại thôn Xuân Tùy, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) sau khi hay tin bất hạnh vừa ập đến với vợ chồng trẻ.

Vợ chồng anh Nghị có với nhau 2 mặt con. Trong đó, cháu Nguyễn Thảo My (SN 2019) là con út. Từ khi ra đời, My là một đứa trẻ có tình trạng sức khỏe bình thường, không mắc bệnh bẩm sinh.

275785078_1574001306304564_7608957595218956990_n

Anh Nghị cùng cháu My tại bệnh viện

Vào dịp Tết Nhâm Dần 2022, bé bỗng liên tục kêu đau, khóc không ngừng từ sáng đến tối nên vợ chồng anh Nghị đưa con lên khám ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

“Ngày 26 tháng Chạp năm ngoái, khi mọi người đang tất bật sửa soạn để đón Tết cổ truyền thì bất hạnh ập đến với gia đình tôi. Tại Bệnh viện đa khoa Quảng Trị, vợ chồng tôi chết lặng khi nghe bác sĩ chẩn đoán cháu bị ung thư máu giai đoạn đầu, nếu không chữa trị kịp thời thì khó giữ tính mạng”, anh Nghị nghẹn ngào nhớ lại.

Vợ chồng anh không có việc làm ổn định, kinh tế gặp nhiều khó khăn. Mặc dù luôn cố gắng để vực dậy hoàn cảnh gia đình nhưng thời gian qua, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nguồn thu nhập chính của cả gia đình cũng chỉ dựa vào tiền công làm thuê mỗi ngày 200 nghìn của anh Nghị.

Khi nhận hung tin con gái 3 tuổi mang bạo bệnh, anh Nghị và vợ rơi vào tâm trạng hoảng loạn, vay mượn bạn bè, người thân được 10 triệu đồng để đưa cháu nhập viện.

Ngày mùng 2 Tết vừa qua, anh Nghị đưa con vào Bệnh viện Trung ương Huế chữa bệnh. Trong lúc đang điều trị tại khoa Ung bướu thì không may cháu My dương tính với SARS-CoV-2. Cháu lại một lần nữa được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị Covid-19 và xạ trị ung thư máu.

275767832_634962374264464_3701427377601434714_n

Sau nhiều lần xạ trị, đến nay vợ chồng anh Nghị đã không còn khả năng cho cháu My tiếp tục điều trị tại bệnh viện

Sau khi chồng con vào viện, chị Sương ở nhà chạy vạy, đi làm thời vụ để kiếm tiền chữa trị cho con. Thế rồi tới chị cũng nhiễm Covid-19 phải ở nhà điều trị, cuộc sống đã khó khăn lại chồng chất khó khăn.

“Lặng nhìn đứa con 3 tuổi miệng bập bẹ 'con đau, con đau', mái tóc rụng dần sau những lần xạ trị mà vợ chồng tôi như có dao cắt trong lòng. Không nghĩ rằng, bất hạnh cuộc đời đến với con tôi sớm như vây. Chỉ mong các mạnh thường quân, các tấm lòng thơm thảo quan tâm, hỗ trợ cho gia đình ít kinh phí để điều trị cho con gái được ngày nào hay ngày đó. Tôi xin đội ơn mọi người suốt đời”, anh Nghị nức nở nói.

Trao đổi với Gia đình Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Phận - Phó chủ tịch UBND xã Triệu Độ cho biết, hoàn cảnh của 2 vợ anh Nghị rất khó khăn nên chỉ mong chờ sự quan tâm của cộng đồng.

“Mong các mạnh thường quân giúp cháu trong lúc này. Hiện tại, xã cùng bà con thôn xóm đang rất quan tâm đến cháu, nhưng do kinh phí hạn hẹp nên chỉ giúp đỡ được trong phạm vi có thể”, ông Phận chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Nguyễn Quang Nghị, trú tại thôn Xuân Tùy, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Số điện thoại: 0376479623

Nguyễn Hiền  
Mồ côi bố mẹ, nam thanh niên 'khuyết tật' đang từng ngày vật lộn với bệnh tim
Ông nội nhọc nhằn níu giữ sự sống cho cháu trai mắc bệnh tan máu bẩm sinh
Nhặt ve chai nuôi vợ con tâm thần, lo cháu ngoại ăn học
Mẹ con tật nguyền mưu sinh trong ngôi nhà chưa đầy 10m2
Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo giúp 10 gia đình nghèo ổn định cuộc sống
Vợ bệnh tật hơn 6 năm chăm chồng bị liệt
Bé trai 6 tuổi mắc xơ gan hiếm gặp, mất 200 triệu đồng vẫn đau đớn từng ngày
Éo le phận đời 4 chị em mất mẹ giữa những ngày mưa lũ
Xem thêm